Mới phát hiện ra có chi nhánh gần ngay nhà mà không hay, lâu không ngó ngàng tưởng sập hết rồi ai dè nó mở rộng ra nhưng địa điểm thay đổi. Mình thấy không gian khá bé nên mua mang về uống cho thoải mái.
Nhìn menu có món mới là gọi ngay, tên có chút ngộ nghĩnh cái gì mà trà sữa trân châu xào ))) rồi sữa tươi trân châu sợi nghe rối hết cả lòng. Thực ra cái trân châu xào nó là trân châu đường đen đun chảy ngào đường như vẫn uống thôi ha. Vị đậm đà, giảm đường đá sẽ thấy nguyên bản luôn, còn team hảo ngọt sợ chán miệng thì cứ là để full thôi. Cái trân châu sợi nhai hơi mỏi tí, hình như từ xưa đã có rồi chứ chả phải mới. Lớp kem phủ trên mặt không có vị gì hết rất nhạt nhẽo.
Cốc in hình hoa bắt mắt, giá khá cao, nếu gọi trên app sẽ rẻ hơn nha.
Cha Go TKC khá là nhỏ, không được rộng rãi cho lắm, thấy chỗ để xe cũng hạn chế, hôm mình tới cũng đông, để xe hơi chật. Lên trên may mà có cái bàn nhỏ cho 4 đứa ngồi. Không gian đơn giản, Cha Go cứ tối tối. Trà sữa thiết quan aam trân châu sợi size M, size M ở đây trông nhỏ xinh bất ngờ :))) uống cũng được, mình thích cái này hơn là uống mỗi trà riêng. Trà xanh latte chago để đường 70% mà bị nhạt quá, trân châu ủ khá ổn, dai, dẻo vừa phải, không một chút dính vón cục, được cho khá nhiều.
Tháng trước có khuyến mại chago trà sữa thiết*** Hồi đấy gọi thử thì thấy uống đậm vị mà ngon nên hôm nay quýêt định gọi lại để uống.
Mình gọi hai cốc trà sữa thiết*** Một cốc thêm trân châu sợi với puding. Một cốc trân châu sợi, puding thêm cả thạch dừa. Trời ơi. Topping đầy ự luôn haha. Uống hết cả trà rồi mà topping vẫn còn ý. Lần sau tém tém gọi ít lại thôi vậy.
Trà vẫn ngon và đậm vị. Cốc lớn nhiều nha. Trân châu sợi vẫn best ở đây. Nhớ giảm đuờng nha mn. Mình giảm rồi mà về đá tan mới vừa hơn.
Nchung ưng lắm nha.
Ko biết dạo này Chago thay đổi công thức ko? Mà uống thấy nhạt nhẽo, ko đc đậm đà như trước, hay mua sale nên chất lượng chỉ thế thôi?
Hôm trước mình cũng uống bên tôn đức thắng cũng bị nhạt nhẽo kiểu ít sữa ít trà ấy
Haizz thất vọng