Vài lát cá 6 dĩa bún cho 4 người ăn với giá 715k ]], ăn thì chẳng có gì đặt sắt, mấy miếng cá lạt lẻo thêm miếng nghệ, 1 chén mắm tôm. Không định đánh giá đâu nhưng nghỉ để bảo vệ cho những người sau nên mình phải nói, nếu có muốn đi thì tốt nhất mọi người nên dẹp quán này đi ]]
Fail một cách tởm lợm, xứng đáng vote 0.5 *. So với vua chả cả ở giảng võ thì chất lượng chỉ bằng 1/10, giá lại quá đắt. 350k/2 phần đc lèo tèo vài miếng và 1 đống dầu k biết chiên từ bao giờ.
Đã từng ăn chả cá ở rất nhiều nơi nhưng chỉ trung thành với quán này. Cá ở đây dai ngon, đặc biệt là món lòng toàn phải đi ăn buổi trưa để đc ăn lòng cá . Thấy nhiều bạn cmt ăn nhầm quán fake đối diện. Ăn món này xác định đã ăn no phải ăn 2s/1ng còn ăn 1 suất chỉ ăn hương ăn hoa thôi. Giá đâu có đắt vì là cá quả. Các hàng khác 130 - 150k/1s rẻ nhưng k thèm ăn vì toàn cá trê phi, lòng cá thì k có mà toàn dạ dày cá basa tanh ngòm, ăn bẩn mồm. Tiền nào của đấy của rẻ là của ôi k chơi. Mỗi tội quán đông chật nv phục vụ cũng k nhiêth tình nhưng k trách vì toàn là các bậc lão thành phục vụ. Đúng là quán cổ
Mình là người Sài Gòn, ra Hà Nội cái j cũng dễ thương ngoại trừ ăn món này, 1 chảo cá vài cục 3 mạng ăn, 3 cái khăn lạnh, tính tiền 520k, SG chưa bao giờ có ai bán đắt thế này, coi như đây là kinh nghiệm
Mình viết lên những nx này cũng băn khoăn lắm vì món này là có truyền thống và rất nổi tiếng. Nhưng xem các cmt khác của những người đã từng ăn, thì mình công nhận thật không xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Khi nhìn và ăn thì mình nghĩ tầm 100k đỗ lại. Thôi 1 lần và mãi mãi, kỷ niệm không quên.
Thật sự chưa bao h từ bé đến lớn, ăn quán âu hay á nhiều rồi mà chưa thấy 1 món nào mà nó đắt kinh khủng như này, 170k cho vài miếng cá lèo tèo ngập mỡ, bữa ăn 2 300 thậm chí đắt hơn nhưng nó đáng đồng tiền. Mình là khách du lịch. Bước vào quán, ko gian chật hẹp thôi thì cũng bấm bụng tưởng ngon. Ăn xong về ko dám ỉa.
CHẶT CHÉM. ĐỪNG VÀO
Thật sự ăn cũng ngon cũng hợp miệng nhưng khi biết giá thì thật sự cảm giác không đáng chút nào. 3 người đi ăn mà gọi 2 chảo cá hóa đơn mất 1.150.000 đồng. Ừ thì cá ngon nhưng 500k có thể mua bao nhiêu cân cá quả ngon ( ít thì cũng phải 3 cân) ấy thế mà lúc dọn chảo lên ừ hấp dẫn quá nhưng hơi ít quá thì phải. Nói chung quá chát và không bao giờ muốn quay lại ????????????????
Gia đình tôi vào ăn kêu phần cho 5 người + thêm dĩa chả cá . nó làm ăn phát tởm, dầu mỡ lõng bõng đen xì như nước cống, cắn vào y như đồ ăn để lâu ngày, cảm giác như nó cố tình làm vậy để người ta bỏ vì ăn ko hết sau đó nó tái sử dụng ( mà chắc vậy). gđ tôi bỏ nửa chảo. Tụi này rất chuyên nghiệp, khi khách đến thì nó niềm nở tiếp đón. khi yên vị rồi thì trong nha 2-3 thằng xâm trổ ra chờ..... nhìn menu là biết bị gài rồi nhưng đành bấm bụng coi sao ( toàn con nít bà già phụ nữ ) và kết qủa là có 1 món kinh nhất từng ăn. Ăn xong có thông báo cho công an hàng p hàng đào nhưng có vẻ như chúng nó 1 phe mọi người ạh. Thôi thì cảnh báo trực tiếp cho ai né duoc thi né