Quán nằm ở vị trí trung tâm nên khá đông khách
Điểm mình ấn tương là lối lẫn lên quán nhỏ và hẹp phải đi cầu thang lên nhé, đúng chất Hà nội “ngõ nhỏ phố nhỏ”
Chả cá hôm đó mih ăn cũng khá ngon, mắm tôm đượm đà vừa vặn, hành, thì là các kiểu thoải mái
Cá cảm tưởng cũng tươi, ăn kèm với bún và lạc rang đúng điẹu luôn ấy
Phục vụ lịch sự, dịp cao điểm đông khách sẽ chờ món hơi lâu nhé
Tuy trên tầng nhưng có chỗ để xe thoải mái
- Vị trí quán nằm ở trung tâm, cơ mà phải đi vào một con hẻm nho nhỏ, leo lên mấy tầng cầu thang mới đến nhé, được cái lối lên cầu thang cực kì cute với 2 bờ tường được sơn rất đẹp, đậm chất VN, rất phù hợp để "sống ảo"
- Đồ ăn khá vừa miệng, tầm hơn 100k cho 1 suất chả cá lăng, ăn cũng ngon, đầy đủ thì là, hành ăn thoải mái, có vẻ hơi mặn xíu.
- nhân viên lễ phép, thân thiện, phù hợp đi nhóm đông người, quán bài trí cũng ấm cúng lắm
Chả cá ở đây tẩm ướp kiểu gì mà ăn siêu ngon luôn ạ , giá 98k/suất , và mỗi suất 6 miếng. Còn món nghe lạ lạ là tổ cá nộm xoài , ăn giòn giòn chua ngọt rất thích. Quán hơi khó tìm một chút nhưng bù lại đồ ăn ngon, giá phải chăng và nhân viên chu đáo tận tình. Không gian sạch sẽ thoáng rộng, sẽ còn kéo bạn bè tới đây.
Chả cá ngon, không gian thoáng, nhân viên nhiệt tình, lễ phép, giá cả hợp lí. Điểm trừ duy nhất là đi thang bộ còn đồ ăn ngon và nv phục vụ nhiệt tình lễ phép.
Thật không phí công lặn lội từ nhà quê lên phố để thử món chả cá. Đồ ăn tươi ngon, nhân viện niềm nở nhiệt tình, không gian quán yên tĩnh.Lần sau mình sẽ thử món lẩu vì hoomnay ăn chả cá quá no nên không thể ních thêm món gì nữa:"
Quán nằm trên tầng 4, không gian khá thoáng đãng. Chị chủ rất niềm nở và chu đáo. Được free trà, chả cá ngon, rau ăn kèm rất tươi, mắm tôm pha vừa ăn. Mình đi 2 người gọi 2 suất chả cá, đc giảm 50% suất thứ 2 và món tổ cá xoài. Lần sau quay lại sẽ thử lẩu cá lăng.
• Vị trí: tầng 4 ngõ 19 Phan Bội Châu. Tầng 1 là hair salon, bên ngoài không có biển nên dễ đi quá. Được cái chủ quán cho 1 bạn nhân viên đẹp trai đứng dưới chỉ cần thấy khách nhìn lên trên là chỉ dẫn tận tình đường lên quán ngay.
• Chất lượng món ăn: chả cá ăn nóng ngon quá chưa kịp chụp đã chén hết rồi. Rút kinh nghiệm chụp lẩu trước rồi mới ăn ????. Có 2 loại lẩu là lẩu thái và lẩu me. Đồ ăn ở đây được ướp vị đậm đà hơn các quán khác, thơm ngon, đặc biệt là cá lăng rất tươi, thịt ngọt và chắc.
Phục vụ: dàn nhân viên siêu siêu ổn. Quán trang trí đẹp. View thoáng, phù hợp với ăn lẩu. Còn có phục vụ kẹo cao su để khách ăn xong không bị tanh.
Giá cả: gia đình mình đi 10 người mà mỗi người chỉ hết hơn 100k 1 người siêu rẻ mà no lặc lè luôn ????.
Rất hài lòng về quán, từ món ăn đến không gian ngồi, đặc biệt là các bạn phục vụ vừa dễ thương vừa xinh đẹp :) Giá tiền khá mềm cho một bữa ăn ngon kèm dịch vụ chu đáo
Ở tít tận Hà Đông mà nghe tiếng Chả cá chị Bé cũng phải mò lên. Quả đúng là không làm mình thất vọng ! Món ăn rất ngon. Nộm rất vừa vị, không quá chua, quá cay, ko kiểu mùi giấm nồng lên ý. Hôm đó mình được thưởng thức món lẩu cá rất ngon, chua chua cay cay đủ vị - Mùa đông chỉ thèm được mò lên đấy cùng lũ bạn chém gió và chén đồ thôi. Mà lẩu cả khúc cá to tướng, chứ ko vài miếng lấp ló trên đĩa rau đâu. Haiz, nói lại thèm. Tự mọi người cứ trải nghiệm đi nhá !
Mình đã đưa gia đình đến ăn và cả nhà đều khen tuyệt vời. Cá tươi, mắm tôm đặc biệt, và đặc biệt có lẩu cá lăng rất thơm.
Sẽ đến quán thưởng thức khi có dịp.