Lần đầu coi ở Landmark, mặt bằng khá rộng, nhân viên quầy lịch sự, dễ thương. Decor tường màu cũng ngọt và xanh mát quá trời. Chỉ có cái nhân viên soát vé ko được nice như mong đợi, rạp thì hơi cùi khoản quét mã vạch vào rạp ngay, có thể là 1 hình thức bảo vệ môi trường nhưng mình thấy vậy cùi hơn Pandora :)) Giữ xe đối diện, vị trí xa trung tâm thành phố nên hơi bất tiện chút.
Mình và bạn đi thử chi nhánh này để xem phim xem sao thì ôi thôi mới vừa bước vào rạp thì đúng rộng luôn á mọi người, có sắp xếp nhiều ghế ngồi chờ cho khách đang đợi suất phim của mình, mới vừa bước vào là thơm mùi bắp rang bơ, ngửi thấy vậy nên mua liền 1 phần thì đúng là ngon, quả nhiên bắp của CGV ngon ghê á. Nhân viên nhiệt tình thân thiện nè, ngay valentine có nhiều phim hay lắm á, mình hôm nay đi coi tuy đông nhưng ko phải xếp hàng đợi lâu.
Đi xem phim dịp lễ 20/11 khá đông các bạn học sinh, sinh viên. Mình vào muộn k thấy bạn nhân viên nào soát vé ở cửa ra vào hết@@
Xem frozen 2 âm thanh hay, hình ảnh đẹp hơn phần 1. Có cái đoạn đầu dài lê thê buồn ngủ, được mỗi đoạn về sau cảm động. Nhạc k hay như phần 1 . Quảng cáo rạp dài, 20 phút.
Thích chỗ ngồi chờ của CGV, rộng rãi thoải mái lại nhiều ổ cắm cho khách sạc pin. Rạp bán nhiều loại nước, trà sữa ngon
Nhân viên bình thường, k được niềm nở lắm.
Rạp đẹp , nhân viên thân thiện. Âm thanh k bị quá chói tai. Có nhà vệ sinh bên trong rạp luôn cũng đỡ chen với đám đông bên ngoài.
Phim Aladdin âm nhạc hay, hình ảnh đẹp, hài hước. Nội dung thì hơi thiếu thiếu tí????
Gửi xe từ 17h50 đến 21h40 hết có 3k
#premier Cơn Mưa Tình Đầu
Bộ phim công chiếu đầu tiên sau dịch Covid - công chiếu đúng ngày mưa to sml của SG
Phim là bản ballad nhẹ nhàng mộng mơ về mối tình đầu đẹp đẽ nhưng không thành. Phim thả thính từ đầu đến cuối với những câu nói bất hủ có thể áp dụng vào đời thường luôn. Màu sắc tươi sáng. Diễn viên đẹp...
Túm lại ai thích dạng phim tình cảm mộng mơ thì đi xem đi. Sẽ được cười, được khóc và nếu bạn có tình đầu chắc sẽ nghĩ đến nó.
P/s: ám ảnh cái câu của bạn mập ghê nói từ đầu chí cuối
Rạp phim mùa sau dịch vắng hoe hoét
Gục gã trong rạp với Ác Mộng Kinh Hoàng
Phim là tập hợp chuỗi tình tiết vô lý đến không tưởng của biên kịch - đạo diễn. Logic thông thường không thể dùng cho phim này.
Đáng ra nên để thể loại: tâm lý biến thái, hoang tưởng.... chứ đừng xếp vào loại kinh dị. Kinh dị đâu không thấy mà tui thấy tui cười gần chết.
Bắp phô mai theo mình không ngon. Mua mà mình bỏ hẳn nửa bịch. Mùi phô mai kỳ lắm. Rạp nên xem lại. Còn nước ngọt thì nhiều gaz
2 đứa đi hẹn hò mùa dịch. Trang bị đầy đủ mask nha để yên tâm vô rạp phim. Trước ửa có nhân viên đo thân nhiệt khách và bình rửa tay nữa.
#premier Ác Quỷ Đối Đầu
Hồi hộp căng thẳng cảm động và một chút hài hước nhẹ nhàng. Cái kết như vậy cũng coi như HE rồi. Tuy không có diễn viên nổi tiếng nhưng diễn xuất chân thực lắm. Rạp phim vẫn còn vắng đi time này cũng không lo sợ nhiều.
Nhân vật phục vụ nhanh.
Coi phim này không uổng tiền vé đâu
Khu cgv mới xây nên rộng rãi. Đẹp. Đầy đủ các khu rạp chiếu phim gold class, imax...
Nhân viên bán vé thân thiện.
Chắc khu mới nên giá giữ xe so với các khu khác rẻ hơn. 2k/chiếc. Không thấy bảng giá nên không biết có tính theo giờ không nữa.
——-
Review phim BỘ BA QUÁI NHÂN.
Phim nhìn chung ổn.
Xoay quanh cũng 5 nhân vật chủ đạo.
Có đoạn cao trào kịch tính mạnh mẽ nhưng vẫn kiểu ...phim Mỹ. Khó hiểu tại sao lại vậy.
Đọc tựa đề tưởng phim kinh dị rùng rợn này kia. Coi chả có méo gì sợ cả.
Được dịp bé ở quê lên đây vô landmark quẩy xem phim luôn. Ba đứa lầy quá diễn muốn hết cái rạp. Mà zui. Phim
Hai Phượng hay lắm nha mng ai chưa xem đi xem đi nè