Coi lâu e nay mới nhớ mà review :)))
Lần đầu tiên mình coi 4DX ở đây.
Ấn tượng là rung lắc phê tê tê luôn ý
Mình coi xong mà nhức não luôn.
Điểm gét kaf mùi hương. Có 1 mùi mà xịt hoài. Cảnh nào cũng xịt mùi đó. Mà mùi k thơm nỮa. Cứ như mùi trung quốc, thum thủm mà còn hoá chất. Thiệt ám ảnh cái mùi lắm lắm
K có khói. Chỉ có hiệu ứng phun sương, mùi và rung lắc thôi
Nói chung cảm giác khá ok. Nhưng coi cho biết thôi chứ k định coi 4DX nữa.
Lâu mới quay lại rạp này. Lần này là để coi Endgame. Vì phim siêu hot nên ghế hết nhanh lắm. Mình ngồi hàng G ghế 3,4 cũng vẫn ổn nè. Hơi lệch xíu nên nếu ngồi chính giữa là ok hơn.
Thuộc chi nhánh lâu năm với hơn 10 năm hoạt động từ hồi Megastar nên nội thất hơi xuống cấp nhẹ . Với khu vực này mấy ngày Happy Day đồ coi như vỡ tổ í , đủ nhóm thành phần nhiều khi mình còn sợ nữa . Bãi xe thì hầm gửi của Parkson mình không thích lắm , hay gửi bên bãi của trường Hùng Vương hơn .
Giá vé thì ngang nhau như mấy chi nhánh khác thôi , phòng chiếu nhỏ & không to như mấy cái mới mở . Có bán nhiều đồ ăn hơn do có quầy bánh TLJ đồ .
Hqua mình vừa đi coi Mission Impossible có anh Tom Cruise”đập chai”đóng.Thích nhất CGV là ghế ngồi êm ái , không bị thấy đầu người đằng trước như một số rạp khác,khoảng cách hợp lý ,tâm lý????Âm thanh cũng k quá to.
Hqua mình đi có Vinamilk đang quảng cáo dòng sản phẩm mới là sữa chua đào và sữa chua uống dưa lưới.Sữa chua uống dưa lưới nhân viên cho uống thử free.Còn sữa chua đào chơi minigame tìm 10 điểm khác biệt giữa 2 bức tranh là dc tặng^^Mình thích cái dưa lưới á ngon lắm.
Vé 110k k áp dụng thẻ SV giá hơi cao.
Bắp phô mai vị thì ngon nhưng k giòn,như bắp cũ,đợt này hơi thất vọng với bắp:(
Sau khi tan sở mình và ny có tới CGV Hùng Vương xem Phim Ký Sinh Trùng suất 17h40 ngày 26/06/2019. Mua 1 chai nước suối và 1 bắp rang phoma size lớn. Đm chưa bao giờ đi xem phim về mà 2 đứa bị ói sml, tào tháo dí cả đêm. Sau cạch, k bao giờ ghé CGV này thêm lần nào nữa.
Hôm nay mình xem phim ác quỷ trong gương bên CGV hùng vương. Lúc đầu vào thì thấy tất cả nhân viên tụ lại để bấm điện thoại không quan tâm đến khách hàng, mình đến mua vé thì có 1 anh nhân viên tỏ thái độ đến bán vé, mình nói mua luôn bắp nước thì anh ấy kiu sang quầy bán nước để mua (do suất cuối nên mình thấy cũng không sao). Mình qua đó order 1 tokbokki thì anh đó nói hết thì mình lấy bắp phô mai với nước nhưng nhân viên luôn tỏ thái độ khinh thường ( mình đi xem thường xuyên bên đó nên ai ra sao mình cũng biết chút chút(
—nếu có lần sao thì mình sẽ nói rỏ tên người đó.
Chiều qua mình có xem phim ở đây, mình có ăn bắp phô mai ở đây, r giờ mình có khả năng đang bị trúng thực, mong ng xem tới đây cẩn thận, có thể là bắp cũ!
Mình ko hiểu việc dùng U22 có ảnh hưởng gì tới việc bán vé hay lương thưởng của các bạn nhân viên ko mà lần nào mình đi CGV sử dụng thì các bạn cũng tỏ vẻ khó chịu, thậm chí hôm nay ở CGV Hùng Vương bạn bán vé còn cắt ngang ko giải thích và nói kiểu bắt buộc mình phải sử dụng giá vé bình thường, rất khó chịu và cảm thấy thiếu chuyên nghiệp thật sự. ????