Nay mới có cơ hội đi coi thử coi ScreenX nó là như nào :v bữa coi Black Panther 3D rồi, giờ coi tiếp ScreenX cho nó máo ????
Thực sự thì giá vé nó rẻ bằng nửa mình tưởng tượng thôi. Nhưng mà tiền nào của nấy, rẻ bằng nửa thì cũng có cái giá của nó :) Điều đáng tiếc chỉ có một vài phân cảnh trong phim là chiếu screenX thôi, còn lại cũng chẳng khác gì phim bình thường cả, thậm chí đoạn quảng cáo screenX còn đã hơn cảnh trong phim nữa :|
Còn về không gian, phòng chiếu, nhân viên, nhà vệ sinh đồ mọi thứ đều đã hết cả ????
À tiếc thêm cái nữa là hôm nay hết chà hũa, hết soda trái cây rừng, hết tè le á, buồn dễ sợ ????
chỗ này mới xây dựng lại nên rộng rãi lắm, phòng chiếu cực kỳ rộng, nhiều view để sống ảo lắm nhé, giá thì luôn cao hơn ở các rạp khác cùng hệ thống CGV.
mình ăn bắp ở đây thấy ngon, giòn, có vẻ mới hơn ở 1 số chỗ ăn bắp ỉu ỉu trong cụm rạp CGV cùng hệ thống.
nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, lễ phép, ngoài ra có chỗ cho khách hàng ngồi chờ xem phim cũng rộng rãi lắm, rất ưng, trong lúc chờ đến phim ngồi chỗ thoải mái cũng đỡ sốt ruột.
từ chỗ để xe lên rạp đi hơi xa nhé :)
nằm tròn trung tâm thương mại lớn nên không gian của rạp rộng rãi lắm, khách cũng ko quá đông như ở vị trí trung tâm. có điều nằm trong cụm rạp "sang chảnh" nên giá cao so với 1 số điểm khác của hệ thống CGV, tầm 100k/vé.
tuy vậy nhưng cũng hợp lý cho ngày cuối tuần gia đình đi mua sắm rồi tiện ghé xem phim luôn, nghe nói ở đây có phòng chiếu đặc biệt dạng 3 màn công nghệ mới mở mình chưa có dịp ghé thử.
nhân viên lịch sự, nhanh nhẹn, sẽ quay lại khi có dịp
Hôm nay hành ông ny đưa sang tận Aeon xem phim dù ăn trưa thì ở ngay Giảng Võ ????
CGV này nằm ở trên tầng 4. Khá lớn và đẹp. Lâu lắm rồi mình mới xem phim ở đây do vị trí ở xa. Hôm nay đi hơi bực mình 1 chút.
Rạp tuy vẫn to và đẹp, chất lượng âm thanh và phòng chiếu của CgV thì khỏi chê. Mình ưng nữa là có thẻ VVIP nên được mua vé ở hàng riêng. Như hôm nay mình đi cuối tuần hàng mua vé bình thường đông kín người. Trong khi mua hàng VIP và VIP chỉ có 1-2 người thôi. Phom Thor đang hot, cứ kín rạp nên mình may mua vé ở hàng này mới giành được 2 chỗ tốt hiếm hoi còn lại ý.
Còn chuyện khó hiểu là bình thường bán vé xong nhân viên sẽ phải note lại ghế và phòng, giờ chiếu cho khách. Hôm nay mình mua nhân viên k làm thế. Lúc đó mình nhận vé xong hơi đơ vì k nghĩ ra luôn, chỉ thấy có gì thiếu thiếu. Thế là nhân viên bảo Của anh chị xong r đấy ạ. Mình đi ra ông ny hỏi hnay nhân viên k note thông tin à mình mới nhớ ra mình đơ vì cái gì. Nhân viên thái độ quá chán luôn ý. Mặt mũi cũng câng câng nữa.
CGV Cinemas - AEON Mall Long Biên ????????????
Vào aeon mall long biên thì cũng rảnh la lượn lại đây xem lịch chiếu với nạp tiền momo để sau mua vé onl cho tiện chư các rạp cũ như bà triệu thì chả thấy ????????????
Không gian ở đây cũng khá chi la rộng rãi thoải mái nhưng ma minh ngồi mấy bàn ngoài có view ok thấy bàn cứ lệch lệch :)) cha hiểu sao phá nhanh thế :)) kiểu phải ngồi cẩn thận k ngã ấy :)) ghế nữa ahhh ????????????
Nói chung cũng ok nhưng k mấy khi xem đây vì hơi xa ????
Cgv cinemas ????????????
⭐️ Ôi từ h phải công nhận một điều là cgv cơ sở nào cũng đẹp dã man ấy huhu ???????? đầu tư cơ so hạ tầng kinh :)) bảo sao đến lúc nào cung thấy đông khách bất kể là chiều hay tối muộn ))
⭐️ Vào aeon mall chơi xong tò mò nên lượn đây xem rạp đẹp như thế nào :)) lại tia thấy momo có vé 39k nên đặt luôn hai vé xem phim cuôi tuần max rẻ của rẻ :)) giá vé cuôi tuần ơ cgv đắt dã man mà :))
Rạp đẹp phim hay ????????????
Cgv – Aeon mall Long Biên
Về cụm rạp Cgv ở Aeon Long Biên theo mình thấy thì khá đẹp, nhiều góc sống ảo hơn so với Time City, Royal City và Vicom bà triệu.
Nhân viên nhìn chung ở tất cả các rạp Cgv đều ngoan ngoãn, nhiệt tình, chu đáo. Nhưng có điều có ưu đãi toàn không nói, khách hỏi mới nói thôi ý :)
Bọn mình đi 2 người nên gọi combo 2 nước 1 bỏng, mình đổi vị bỏng sang phô mai nên thêm 15k. Tổng là 120k cho combo bỏng nước này, 2 đứa ăn còn thừa cả bỏng ấy chứ, tại mải xem phim chứ không ở nhà 1 mình mình ăn cũng hết )))))
Một năm đóng họ cho CGV hơi bị nhiều. Trong tất cả cụm rạp CGV, hầu như đã đi hết tất cả các rạp tại Hà Nội trừ mấy rạp xa xa nhà mình khu vực cầu Giấy với Từ Liêm thì chưa.
CGV phải gọi là sang choảnh, chiều lòng khách hết mức , không gian lúc nào cũng lung linh phục vụ mục đích chị em check in , haha
Riêng CGV AEON Mall Long Biên, nghe nói là cụm rạp lớn nhất, đầu tư hoành tá tràng nhất, nên giá cả cũng thuộc hàng đắt đỏ. Mình xem cuối tuần giá vé hàng ViP là 120k/ vé. Mình và người yêu thích ngồi Sweetbox giá có đắt hơn hay sao ấy, nhưng được cái chỗ ngồi rộng rãi thích hợp cho các đôi
CGV đã sang chảnh rồi thì ở đây trong nhóm rạp sang chảnh giá cao luôn, tuy nhiên thấy cũng khá xứng đáng vì vị trí và quy mô rạp mới sửa sang lại.
nếu tận dụng những dịp có khuyến mãi thì giá cũng ko quá cao đâu nhé, tiện lợi vì đi siêu thị shopping rồi ghé coi phim luôn cũng được
rạp bên trên, phòng chiếu khá mới, mình luôn là khách ruột của CGV.
Bắp thì có lúc ngon, lúc cảm tưởng cũ ko ngon lắm là 1 điểm trừ.
Nhân viên lịch sự nhanh nhẹn, đến đây sống ảo tốt