Mình ghé quán vào buổi trưa, tầm 12h kém một chút. May là mình đã đến sớm bởi vì chỉ một lát sau thôi là một biệt đội Now-Grab-Baemin đã tràn vào quán và nhân viên trông có vẻ thực sự bị over.
Không gian khá xinh xắn, sáng sủa và mát mẻ. Mình gọi một cơm gà nướng lá lốt, nhìn chung cơm nhạt và có vẻ là gạo lứt vàng, nhưng vẫn thơm lắm nhé. Trong bát có đủ thể loại rau củ luộc: su su, cà rốt, ngô bao tử, bông cải xanh... Có 4 miếng gà nướng lá lốt vẫn còn nóng giòn, vị mặn vừa phải, ăn cùng cơm rất vừa. Nếu có cơ hội thì mình sẽ ghé quán thường xuyên, nhưng mắc mỗi cái là giá một bát 89k thì không được dễ chịu cho lắm thật sự luôn khá là đau ví ấy...
Nhân viên thì như mình nói ở trên, bị over vì lượng đơn giao hàng quá lớn và có vẻ như vẫn còn vài bạn lóng ngóng, có mỗi một bạn là có vẻ biết mình đang làm gì :)) Mình nghĩ nếu training nhân viên tốt và bếp làm nhanh tay hơn thì cũng không đến nỗi đâu.
Khổ đi ăn mà đồ ăn đẹp quá đáng làm mình chụp rõ nhiều hình . Chụp cam thường k chỉnh sửa màu sắc mà nhìn đã thèm r đúng k cả nhà ơiiii. Quán này gà cực kì cực kì ngon luôn ý trời ơiiii uhu. Vừa ngon mà ăn lại tốt cho sức khoẻ cộng thêm việc k béo phì mà vẫn no căng bụng nhé mỗi bạn một bát xinh xinh như vậy là đủ. Mỗi tội giá thì hơi mắc xíu mà đáng đồng tiền bát gạo lắm luôn ý. Quán thì xinh cực nhiều góc chụp ảnh dã man ý nhân viên ở đây tư vấn nhiệt tình mà dễ thương cực nhá. Họ sẽ tư vấn cho bạn từ đồ ăn đến nước uống luôn vì khá nhiều món để chọn nên nhân viên sẽ tư vấn món phù hợp nhất với bạn hahaa. Các bạn nhớ đến ăn thử nhé
Định đặt pumpkin chicken wrap để nhiều nhân và ít tinh bột mà đặt nhầm sang bánh mỳ trắng hix. Hơi buồn nhưng vẫn phải nhận xét là bánh ngon, nhân mix hợp lý. Bánh này đắt gấp đôi thậm chí gấp 3 các hàng khác nên mình rất mong là nguyên liệu thực sự sạch như các bạn quảng cáo. Fruit ninja cũng rất ok, vị dễ chịu.
hôm bữa mình có thử bánh mì đen, nhân tự chọn. bánh mì đến tay vẫn nóng giòn, thịt gà ko bị bở, tuy nhiên topping là hạnh nhân thì ăn ko thấy đâu, xà lách romaine chắc là buổi tối rồi nên hơi héo... nói chung là giá cao nhưng ăn thì chỉ tạm được
Bầu bì chán ăn ???? nhất là Tết toàn các món dầu mỡ nên chỉ mong grab vs foody hoạt động lại để đặt món cho đỡ ngấy. Vô tình thấy quán này có khá nhiều đánh giá tốt nên gọi thử.
Mình gọi pomelo chicken salad, cơm cá thu đao nướng sốt tiêu đen và sữa chua Hy Lạp. Sau khi dùng mã giảm giá thì tổng thiệt hại hết 192k. Hơi chát cho 1 bữa ăn ????
Tuy nhiên cơm rất ngon, cá tẩm ướp ăn rất vừa miệng. Xuất sắc nhất là salad. Vì m thích ăn salad nên hầu như đi ăn quán nào mình cũng gọi và còn làm ở nhà ăn thường xuyên nên m soi khá kỹ ???? M bị bất ngờ vì salaf cực kỳ tươi, ko hề bị dập hay úa chút nào, cảm giác như có khách đặt các bạn mới cắt và rửa vậy (vì mình từng làm ở nhà thấy rau cắt rửa sẵn thường bị đổi màu úa vàng chỗ cắt). Thịt gà nướng siêu ngon, cà chua ăn rất ngọt ???? Ăn xong tráng miệng bằng sữa chua Hy Lạp healthy cảm thấy siêu fresh ))))
Đóng hộp cực xinh kèm thìa, dĩa gỗ thân thiện vs môi trường. Túi giấy cũng kute cảm giác như mấy túi đựng trong shop quần áo vậy :))
Điểm trừ duy nhất chắc là giá hơi cao còn lại thì ko có gì để phàn nàn. Hôm nào mình sẽ ghé thử quán để trải nghiệm không gian và phục vụ xem thế nào. Còn chắc sau muốn ăn đồ healthy mình sẽ chỉ gọi ở quán này thôi ????????????
Gần nhà nên có để ý mấy lần, trưa nay đói bụng đi kiếm đồ ăn thì quyết định ghé vào thử xem vị ra sao.
- Điểm cộng: ấn tượng ban đầu là quán set up nhìn sạch sẽ, thoáng mát, nv nhanh nhẹn nhiệt tình. Đặc biệt đồ ăn vừa đẹp vừa xinh lại ngon cựcccc :3
- Điểm trừ: hơi ít đồ để chọn và giá cả thì hơi mắc xíu ^^~
*Khuyên các bạn nên order thử cơm gà mật ong nhé, nó ngon quên sầu luôn* :))))