View ngay công viên nên cũng khá thoáng mát, quán ăn gia đình nên khá thích hợp để đi ăn họp mặt gia đình hay họp nhóm hay đãi tiệc ở đây cũng thấy khá ok vì không gian rộng rãi và sang trọng lắm. Tụi bạn mình thì lâu lâu hay tụ tập nhóm ở đây. Mà đồ ăn thì hơi đắt tí nhưng đi đông mà có người "đi chợ" đúng thì chia tiền ra cũng không đến nổi nào đâu. Món ăn thì tuỳ nhưng cũng có món khá ngon đấy. Nhân viên phục vụ lịch sự và nhanh nhẹn
Quán vắng, khách không quá đông nhưng phục vụ cực lâu, nhân viên không nhiệt tình, thái độ kém. Chất lượng món ăn tạm được nhưng sẽ không bao giờ quay lại.
Bữa gần valentine nhà mình đi ăn 1 chầu sẵn tiễn anh họ mình về nước. Chiều mình đến tận 5 giờ, thấy cũng khá vắng. Tưởng tối tí đông hơn mà cũng ko đông lên đáng kể. Mình tới trễ đang lúc đói ăn món cơm chiên với gà quay thấy ngon đậm đà lắm. Món cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng ngon lắm, nhất là nước chấ,. Nghe đâu cá nuôi, nhưng mà ăn ngọt thịt với cũng dai dai nên cảm giác tựa như cá đồng á. Món sò nướng mỡ hành ngon bá cháy. Giá cả cũng ổn, 8 người có hơn triệu hà.
Ba mẹ mình cực kỳ thích ăn ở quÁn này bởi vì không gian thoáng mát và mở ở ngoài trời nè. Nhân viên khá chuyên nghiệp vì quán này mở cũng khá lâu rồi. Đồ ăn ở đây khá là ngon luôn í
Món gì cũng ngon hết mình cực thích lẩu gà chanh ớt ở đây nêm nếm khá vừa ăn và đúng vị
Ngoài ra mấy món cơm và gỏi cũng khá ngon
Ăn hết đống này cũng chỉ có 1tr mấy thôi. Ngoài ra còn có nhiều món khác cũng ngon lắm mình chỉ ăn nhiu thôi á
Nhà mình rất đông thành viên mỗi năm thì có tới 7,8 cái sinh nhật, đa phần là mình hay tổ chức ở quán cây bưởi 2. Quán bán đồ ăn rất đa dạng, ngon và chất lượng. Đặc biệt của quán chính là không gian quán là không gian mở nằm đối diện bờ sông cho nên khi ngồi ăn gió thổi vào rất là mát mẻ. Quán có bãi giữ xe là nguyên một bãi đất trống đối diện quán có rất nhiều bảo vệ cho nên các bạn cứ yên tâm mà ăn nhé. Bọn mình gọi rất nhiều món và thực đơn còn có nhiều món nữa. Mọi người cứ yên tâm vì quán ở đây món nào cũng ngon
Vừa rồi nhà mình có tổ chức tiệc cuối tuần ba mình đi nhậu nhiều mà chịu quán này vì quen với chủ quán bạn ba. Mình gọi ba món là cá bò nướng sa tế, lẩu thập cẩm cua đồng và dê nướng sa tế. Đầu tiên là món cá bò nướng thịt nhiều cực kì, đầu bếp nướng vừa tới nên thịt cá đạt độ dai và mềm vừa đúng ăn ngon lắm, vị ướp sate cũng vừa miệng không quá cay cũng điều vị tốt. Lẩu cua đồng nước lẩu ngon, ngọt vừa đủ đồ ăn thì phải nói quá nhiều quá rẻ luôn, mực đảm bảo độ tươi, cua thì 1 cục to lắm cả nhà ăn không hết đâu nha, nấm kim châm và rau thì ăn thoải mái luôn. Còn dê thì nướng cứng cứng đậm đà ngon cực kì. Lần sau mình ghé ăn và review thêm nhé
Quán Cây Bưởi 2! Địa điểm dễ tìm, đường Sông Hậu, đối diện là sông Cần Thơ (gần nhà hàng Lúa Nếp). Không gian rộng lớn, tương đối sạch sẽ, thoáng mát. Giá cả vừa phải không qua đắt cũng không bình dân phù hợp với đại đa số người dân. Về hải sản thì rất đa dạng, đảm bảo tươi sống, có hồ nuôi tại chỗ luôn. Hôm đó mình ăn nửa ký tôm nướng mọi giá khoảng 200000-300000 đồng, rất xứng đáng vì tôm tươi sống, ngọt, rất ngon. Một dĩa gỏi củ hủ dừa cũng rất vừa ăn, chua chua, ngọt ngọt. Một dĩa hàu nướng phô mai 25000 đồng/con, con nào cũng lớn, rất tươi, phô mai thì nhiều, béo, rất ngon. Nhân viên phục vụ thì rất nhiệt tình, tận tâm. Nói chung thì lần đầu tiên đi mà mọi thứ rất vừa ý mình, chắc chắn mình sẽ trở lại.
Hỏi giá thật kỹ!!! Cảnh báo món dê nướng cực kỳ tệ
Món dê nướng chao, nường khô như thịt rang vậy. Bức xúc nhất là nhân viên giới thiệu Óc Móng Tay... Óc móng tay thương bán trong nhà hàng cao nhất là 200k/kg nên mình cũng không hỏi giá bao nhiêu cứ bảo làm nửa kg,... nhưng khi tính tiền giá là 850k/kg, và óc cũng không phải là óc lóng tay, nói vs nhân viên thì nhân viên nói là nhà hàng gọi là óc móng tay.... Kinh khủng quá.
0 starts for this! Terrible!
Đây là lần thứ 2 mình trở lại quán bởi vì lần đầu tiên đến đây thì mình ăn khá là hài lòng, cách phục vụ hay tính tiền các thứ đều rất oke nhưng sau lần này thì mình sẽ không bao giờ dám bước chân đến đây nữa. Do hôm qua gấp gáp quá nên mình quên chụp bill lại cho mng xem nhưng thật sự nếu mình không kiểm lại bill thì tụi mình đã thiệt khá nhiều rồi. Chuyện là như này, bạn trai mình tổ chức sinh nhật tại đây và kêu đồ ăn, thì đồ ăn là khỏi bàn rồi, rất ngon nhưng về phần phục vụ thì KHÔNG. Hai nhân viên phục vụ hôm qua cho tụi mình làm ăn rất là cẩu thả, lúc tụi mình kêu tính tiền thì như các quán ăn khác, nhân viên sẽ lại kiểm tra xem tụi mình đã xài hết bao nhiêu khăn ướt, uống bao nhiêu bia và uống bao nhiêu nước ngọt thì mới tổng bill được nhưng mhaan viên này thì KHÔNG. Mấy anh chị đem vào nhiêu là nói bên kế toán là bây nhiêu chẳng coi lại tí nào. Đó đã cho thấy 2 anh chị rất lười và mình mong quản lí có thể xem xét lại và dặn dò các anh chị kĩ hơn để tránh xảy ra những điều không hay nữa.