Có dịp vào Đà Nẵng chơi nên chắc chắn là phải ghé vào cầu Tình Yêu và cầu Rồng nổi tiếng rồi :)) Đứng từ cầu Tình Yêu nhìn là view bao đẹp luôn, gần gần là tượng Cá Chép Hóa Rồng, xa xa là cầu Rồng cùng các tòa cao ốc. Ai đến đây mà ko selfie chụp ảnh thì hơi bị uổng :)) vì là cầu Tình Yêu nên trên cầu đủ loại ổ khóa luôn, mình có nghía qua giá ổ khóa của shop ngay cầu thì thấy giá đại mắc :v nên có ưng cũng phải nhắm mắt cho qua :)) Mình có đi cả buổi sáng lẫn buổi tối thì thấy buổi sáng chụp ảnh đẹp hơn, buổi tối chụp như ma chụp :)) nhưng bù lại thì ngắm cảnh đẹp hơn :3
Buồn nhất có lẽ là đi du lịch một mình đến những nơi chuyên dành cho các cặp đôi. Đi dạo quanh một tẹo mà chỉ toàn thấy các cặp nam thanh nữ tú ríu rít selfie với nhau kể cũng chạnh lòng. Địa điểm này thì chỉ cần vác theo một em dSLR với lens khẩu lớn xíu hoặc thêm con flash tầm trung là lung linh ảo diệu rồi.
Rõ ràng cái cầu này không thích mình )))
Lúc mình đi thì đen lắm, bản thân đã cô đơn nhất trong số người đi cùng xong đang đứng ngắm các bạn chụp ảnh và mua khóa thì tự dưng mất điện :) đứng đấy tầm 5' xong bỏ cuộc đi về. Đi ra chỗ gửi xe thì tự dưng có điện oke fine
Có điều khá hay ho về gửi xe là nếu các bạn mua nước như mình và giữ lại hóa đơn sẽ không mất phí gửi xe. Chỉ cần đưa hóa đơn đấy cho nhân viên thui. Mình đi 3 xe mua 2 cốc nước không mất phí cả 3 xe luôn lol )))
Mình uống là trà táo và chanh leo, cốc chanh leo mình chưa kịp uống, còn táo thì uống khá ổn đó. 15k/cốc ạ
Cầu tàu tình yêu nằm hơi khuất sau 1 cái nhà gì đấy mình không nhớ rõ là quán cafe hay quà lưu niệm. Làm mình vòng đi vòng lại 2 lượt mới tìm thấy. Ngay cạnh là tượng cá chép hoá rồng. Lên cầu tàu có thể nhìn ngắm đc cầu rồng đà nẵng. Tiếc là mình đến buổi sáng nên cảnh sắc k đc tuyệt vời cho lắm :( gửi xe mất 5k
Nếu đến Đà Nẵng thì một địa điểm không thể bỏ qua là Cầu Tình Yêu . Với hình cá chép hóa rồng phun nước khá ấn tượng mang kiến trúc của singapore. Cầu tuy bé nhưng rất đẹp là địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng cảu các cặp đôi . Vì tên gọi là cầu tình yêu nên có rất nhiều móc khóa tình yêu trên cầu , chỉ tiếc là lúc đến đây chưa có người yêu nên không có cơ hội để lại một vật lưu niệm ở nơi này . View xung quanh cầu rất đẹp , là một nơi sống ảo tuyệt vời
Cầu nằm dưới chân cầu Rồng. Đứng từ cầu tình yêu nhìn qua thấy rõ cầu Rồng. Đặc biệt là lúc cầu Rồng phun lửa, phun nước. Cầu tình yêu có tượng cá chép hoá rồng, buổi tối tượng lên đèn và phun nước nhìn rất đẹp. Cầu có treo đèn trái tim, và đây cũng là chỗ lên tàu đi ngắm cảnh sông Hàn về đêm. Cầu khá rộng, nhưng không dài lắm. Theo mình thấy chụp hình vào ban ngày đẹp hơn ban đêm. Trên cầu có mấy tiệm cà phê, trà sữa, quầy bán đồ lưu niệm cho khách. Gửi xe nhớ hỏi giá trước, người ta gửi 5k/chiếc. Mình thì 10k/chiếc
Như cái tên thì các bạn cũng biết rằng nó như thế nào rồi nhỉ ????????.
Các cặp đôi nào đến Đà Nẵng thì chẳng hẳn là phải đến nơi này rồi ????????????.
Phong cảnh thì khỏi bàn rồi , lãng mạn đến vô đối . Các đôi chụp choẹt thì khỏi bàn rồi . Lên ảnh là đẹp đên ngất ngây con gà tây ????????
Buổi tối ở cầu Tàu thật lung linh, đi với gấu thì còn gi bằng. Tiếc là lần đó đi buổi tối nên chụp hình không đẹp lắm. Lần sau nhất định sẽ check-in buối sáng cho đẹp. Heheh