Ấn tượng khi nhận “hàng” là nhìu, đầy đặn lớm. Cơm cho đủ 2 ng ăn cg đc. Tuy nhìu nhg mình thấy chất lượng bình bình thui: thịt đông nhiều bì vs mỡ quá, ăn rất nhanh ngán; dưa muối hơi bị khú, chua quá; ốc nấu chuối đậu thì quá nhạt, gần như ko nêm nếm gì sao ấy. Giá thì mềm nhg đồ ăn ko ổn lắm nên chắc ko order lại.
Đang đi kiếm quán bị mắc mưa, thấy có quán cơm nen chạy vô ăn lun. Quán giống quán nước, có ghế nệm ngồi êm lắm nha ???? mình gọi 1 phần cơm chiên trứng, cơm mềm, thơm, ăn vừa miệng ???????????????? cô chủ quán vui tính, dễ chịu ☺️ mình đi 2ng mà bạn mình k ăn, nhiều quân sẽ có thái độ khó chịu liền mà cô vẫn cười, hỏi tận tình mình ăn j. Giá ổn, 30k/ dĩa. Bên cạnh có bán chuối nướng, bánh bạch tuộc,... quán còn bán sữa hạt sen các loại, tiện lợi lắm nha!!