Vị trí hơi bị khó tìm, nhưng chỉ thì có thể đi được.
Qua cầu cồn khương quẹo tay phải liền, đường đi hơi dằn vì đá lỏm chỏm không à. Mà đi vô thấy ngã 3 thì ven bên tay trái nha, quẹo phải thì cũng đến đường cùng. Hồ câu nằm ở tay trái sẽ thấy.
Không gian thì hồ khá rộng, nhiều người đến đây lắm. Giá câu cũng hợp lý, có phục vụ ăn uống chế biến luôn
Chủ hồ thân thiện, dễ chịu.
Còn có chương trình câu thắng cá tra nữa, mà cũng hơi cực mới câu dính. Chồi ở đây cũng dễ thương, đẹp
Rất là sinh thái!
Ko nên đi gia đình có bé nhỏ
Rất rất nhiều muỗi cỏ, lều ăn khá thoáng nhưng ko có quạt !
Nắng nóng và muỗi quá nên gia đình mình chẳng ăn gì! Câu đúng 1 tiếng 2 cần ko dính con nào nên về luôn ^^