Casa Mia - Café & Bistro

- - Gia đìnhNhóm hộiCặp đôi
Đang cập nhật
10:00 - 22:00
50.000đ - 300.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.5 / 5

5
20%
1
4
40%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
20%
1
Casa Mia - Café & Bistro

Bình luận của người dùng
sumapdangyeu
Oct 13, 2019
     
Cân nhắc trước khi đến
Đọc khá nhiều bài ca tụng về Casa Mia nên hnay k quản ngại xa xôi đến quán nhưng đến thì siêu sốc, quán không có 1 bóng khách nhưng vẫn đánh liều vào, vào rồi mới hiểu tại sao. Hnay mình có gọi 1 pizza (thịt nguội và nấm) nhưng khi pizza lên thì chỉ có lớt phớt vài miếng thịt nguội, đế bánh thậm chí còn nướng chưa chín, và chưa từng ăn pizza nào tệ hơn thế, tiếp theo là ravioli, các viên ravioli thì rách hết và sốt của mì thì là kiểu sốt lọ có sẵn trong siêu thị, và quệt sốt được vài đường :))) mình đã từng đi ăn ravioli ở nhiều nơi và mình chắc chắn đây k giống với mọi chỗ :)) ảnh mình chụp là ảnh quán vừa bưng ra, mình chưa đụng vào :)) quán bưng ra mình đứng dậy đi về luôn :)), 350k cho 1 pizza và 1 mì k ăn nổi, các bạn xem ảnh và cảm nhận về quán nhé

foodee_2pnm59hd
Oct 27, 2019
     
Cafe ở đây cực ngon.
Mình là dân ghiền cafe. Uống cả trăm quán ở HN chưa thấy cafe đâu ngon như chỗ này. Vãi thật. Hỏi cô chủ quán cafe nguồn ở đâu. Bà ý bảo ở tận Dak Lak. Mà quán đặt mix theo công thức pha chế của quán. Ko ở đâu có công thức này nên anh uống chắc chắn khác ở chỗ khác ạ. Thảo nào dân ghiền đánh mùi nhanh thế. Ở đây có piza, ngon đấy, và khác mấy chỗ piza Hut mình hay ăn. Sáng nay vừa ngồi làm phát combo, 2 mini piza 1 cafe, đúng là phê luôn cả ngày đấy. Với lại bà chủ này nhìn hiền lành, mộc mạc ghê ta. Cũng lạ. Ủng hộ quán dài dài. Ủng hộ quán dài dài.

ponzi02
Oct 07, 2019
     
Không khí quán thoải mái
Mình cùng bạn qua Hào Nam có thấy quán khai trương, cũng vào ăn thử và cảm thấy khá bất ngờ. Quán dù bé nhưng tầng 2 lại thoáng, bày trí lịch sự, nhẹ nhàng. Mình gọi một nước ép táo, nước chanh và pizza Tuna-Olive cỡ lớn. Đồ ăn lên thì nhân nhiều, đế bánh giòn, các bạn còn làm bánh trái tim cho mình nữa ))) Mình không thích olive lắm nhưng ăn ở pizza không quá đậm, lại hợp, chỉ cần cho bớt một chút thôi là ok. Nhân viên nhiệt tình, không gian thoải mái, sẽ còn quay lại để thử các món mì ở đây vì khi đi về thấy các bạn làm mấy suất pasta ngon quá )))

foodee_166wbusy
Oct 04, 2019
     
Quán Ý nhưng khá đặc biệt.
Mình hơi bất ngờ khi đến quán này. Đúng là quán Ý với đồ ăn đậm chất Ý như pizza, pasta nhưng có vài món style khác như chân giò hầm kiểu Đức hay mấy món salad Nga, salami Nga. Mình đến đây vài lần, có pizza Priciosa lạ lạ và pasta Ravioli phủ Saffron khá là đặc biệt và ngon. Gọi là Nhà hàng nhưng khá nhỏ nhắn, ấm cúng. Đúng nghĩa Bistro. Quán có view nhẹ nhàng, thanh lịch hơi hướng văn hóa nghệ thuật. Không gian tầng 1 rất thú vị cho kiểu ngồi cafe tán gẫu ngắm phố. Tầng 2 thì đúng chất thanh lịch, nhẹ nhàng mà sang trọng. Có mấy điểm mình không thích lắm là quán phục vụ hơi chậm dù nhân viên nhiệt tình, và đồ ăn ở đây hơi ít rau. Tuy nhiên mình sẽ đến tiếp để ủng hộ quán. Và ở đây có 1 số món mình thích.????????????????????????????

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm