Chỉ là 1 quán vỉa hè nằm đầu ngõ nhỏ trên phố NTH, nhưng rất ngon ý mà chs ít ng biết .___.
Caramen 13k/bát, đủ các loại thạch (thích nhất thạch cacao) với trân trâu (trân trâu đen như loại ở trà sữa ý), ăn 1 bát phê lắm xong ngồi cà kê nc với bạn có thể hết đc cả buổi.
Quán hình như chỉ bán buổi chiều, ngoài caramen ra còn bán cả bánh giò, bánh bao, sữa chua, bánh trôi tàu (hình như chỉ mùa đông với bán), nem chua rán (hình như mùa hè mới bán). Anh chị chủ làm đồ nhanh, nhiệt tình nhưng thân thiện tuỳ người. Cạnh đó có hàng cháo trai và đối diện đó là hàng đậu nành nổi tiếng. Quán thường đông vào giờ tan tầm lúc các anh chị văn phòng tan làm hoi nhớ.
Bạn mình bảo caramel rẻ nhất Hà Nội, rẻ thật 13k/bát. Thạch cà phê ăn xong phê luôn, ngon lắm lại thơm mùi cà phê nữa. Quán vỉa hè nằm trong một ngõ không nhỏ lắm. Caramel không bị tanh, mềm, ngọt vừa.
Quán nằm khuất trong 1 góc, cạnh quán cafe nên mn đi qua lưu ý kẻo nhầm nha????????
Menu khá đa dạng, với các thành phần chính như sữa chua, hoa quả, caramel,...đủ loại vị. Ngoài ra còn có đồ ăn vặt khác như nem chua rán, khoai lang kén,...
Mk gọi Caramen thập cầm, sữa chua thạch chân trâu vs caramen thạch cafe.
Caramen cafe ngọt đắng lạ miệng. Caramen được cho thêm chút cafe đắng thơm, mix thêm topping trân châu, thạch cafe, nước cốt dừa mát lạnh , thơm lừng giá chỉ 15k/ bát. Cô bán kèm cả hoa quả dầm, sữa chua,.....
CHIỀU RẢNH RỖI LÀM 1 BÁT CARAMEN CÀ PHÊ MÁT LẠNH.
.
.
.
Biết quán do đọc đc 1 bài review trên group nên phải lưu lại rồi đi luôn, nhìn bên ngoài hơi khuất nên để ý kĩ mới thấy nha. Ngay trước có quán cháo trai trứng vịt lộn ngải cứu ăn vặt tầm này là hợp lý lắm.
.
Menu đa dạng các loại chè, từ caramen, sữa chua mít cho đến tào phớ. Giá cả rất hợp lý chỉ từ 15-25k thôi, mà đặc biệt ở chỗ caramen đây có cà phê nữa, miếng caramen béo múp màu nâu cánh gián đẹp mắt cực kì, có thêm cà phê và nước cốt dừa thơm phức, trân châu ăn cùng dai dẻo nói chung ngon lắm, lạ miệng. Mng đến đây còn hay gọi cả nem chua rán và xúc xích nữa, mình thì gọi đĩa trứng rán ngải cứu lót dạ.
.
Quán nhỏ ít chỗ ngồi nên số lượng khách gọi ship về nhiều lắm luôn.
————————————————————————————-
???? Ngõ 13****** Hanoi
????10-25k
Quán nằm ngay đầu ngõ nhỏ, toàn các anh chị dân văn phòng đến ngồi.????
Caramen rất là rẻ và ngon. Caramen thập cẩm 13k có rất nhiều các loại thạch với trân châu luôn.
Còn t ăn caramen hoa quả thì 20k, hoa quả các loại max phong phú.???? Chuối, táo, mít, thanh long, xoài, dưa hấu,...
Caramen ăn rất ngon và ngậy, hoa quả cũng tươi, nhưng khi kết hợp lại thì thấy không liên quan cho lắm. Vì ăn hoa quả ngọt nên làm mất vị caramen, làm caramen bị nhạt mất. :(
Nên là t ăn hết hoa quả rồi mới ăn caramen sau. :v
Cô bán hàng cũng rất là thân thiện????
Lần sau chắc thử ăn món khác xem.????
hôm nay mình có ghé qua mua món thạch caramel về ăn thử, quán nằm ở ngay đầu ngõ 13 nguyễn thượng hiền, bên trong ngõ rất thoáng và mát, chị chủ quán rất niềm nở và nhiệt tình,hôm nay là ngày nghỉ nên cũng ko đông khách cho lắm nhưng nghe nói mọi khi bán rất đắt hàng
thạch ăn rất mát và ngon, vị không bị ngấy và chán, ko bị quá ngọt, ăn vừa miệng, nếu ai muốn ăn nhạt có thể thêm đá nhưng như mình thấy thì ko nên cho nhiều vì sẽ làm giảm vị của chè
đây cũng là địa điểm lý tưởng để thưởng thức vào mùa hè nóng ❤
một cốc này chỉ 13k thôi nha cả nhà :)))
Bát caramel thập cẩm vừa ngon, vừa rẻ lại sạch sẽ đầy ú nu chỉ 15k/bát. Gọi là thập cẩm nhưng lại là vị cafe với cốt cafe thơm, đắng ngọt nhẹ thêm đủ thứ thạch : thạch sicula, thạch dừa và đặc biệt hơn là có trân châu đen dai dai nhai đã miệng lắm ý. Caramel thì to, mịn, núng nính béo ngậy chuẩn vị.
Vì quán không làm biển hiệu có bán caramel nên ban đầu mình đi qua vài vòng ngó nghiêng cứ ngỡ search nhầm địa chỉ. Đến khi chị chủ quán chạy ra tươi cười hỏi "Các em ăn sữa chua caramel à?" thì mới thở phào nhẹ nhõm vì địa chỉ không sai!
Lúc mình đến tầm trưa nên chủ yếu khách ở đấy là dân công sở. Mấy anh văn phòng hay gọi bánh giò với nhân trần lắm. Nhưng mình chỉ thích ăn sữa chua với caramel thôi nên bỏ qua, không review lại được hihi.
Caramel hoa quả và sữa chua chanh leo tươi được đựng trong bát khá đầy đặn. Caramel ngầy ngậy, không quá ngọt, thơm vị đường cháy ăn cùng với những lát hoa quả như chuối, thanh long, mít, bơ...tuyệt vời lắm. Sữa chua chanh leo có trân châu với thạch socola ăn kèm ngon khỏi bàn luôn. Mình thuộc dạng ăn khoẻ mà chén hết 1 bát mà không thở nổi rồi.
Đến lúc thanh toán cũng bất ngờ khi cả 2 bát hết có 38k. Caramel hoa quả giá 20k, sữa chua chanh leo giá 18k. Rẻ hơn các hàng chè trên phố nhiều, mà còn chất lượng nữa chứ. Hơi tiếc vì đến bây giờ mới biết đến tên quán.
Đáng yêu nhất là được 2 cô bán hàng siêu đáng yêu luôm. Xin chụp vài tấm ảnh mang về làm của hồi môn mà các cô ấy trêu đùa một chút mà cảm thấy muốn quay lại đây làm khách quen hàng ngày luôn í. Nói chung ổn lắm luôn ạ.