Mình vào quán có gọi cao lầu, bánh đậo và bún mắm. Mắm ngon và thơm, cao lầu nước dùng rất vừa, có cho thêm rau sống ăn thêm. Bánh đập giòn mỏng và k bị cháy. Bún mắm thì sêm sêm. K có duyên ăn cao lầu ở Hội An mà được ăn ở đây mình thấy cũng rất hài lòng.
Cao lầu ở Đà Nẵng mà có giá rẻ hơn ăn tại quê hương Hội An của nó nhé! Vừa mua 2 phần cho 2 đứa nhỏ nên mình chẳng biết hương vị có giống trong H.An không, nhưng hỏi tụi nhỏ thì được chung 1 câu trả lời là ngon ????. Như vậy thì đủ yên tâm cho lần đặt tiếp theo rồi...
Fan Bún mắm hay Cao lầu nên ghé ngay nhá. Hương vị chuẩn. Tô có 18k mà bày trí ưng mắt ghê hôn, nhìn thôi là đã thấy ngon rồi. Thịt mềm, rau sạch, mắm ngon. Cách phục vụ ok. Quán thoáng mát, sạch sẽ. Đường lớn dễ tìm. Không biết nói gì thêm. Hihi.
Hôm nay lại đặt 1 phần cao lầu và cơm gà, cơm gà rất ngon. Cao lầu thì lại ko cho nước chan ăn kèm, mình phải lấy xì dầu để ăn, rất ko hài lòng. Mong quán kiểm tra đầy đủ khi khách mua đem về
Ngon lắm ah. Sợi cao lầu dai mềm vừa đủ, thịt xíu rất ngon, nước chấm đậm đà, rau sạch( hơi ít á). Cơm gà bất ngờ lun, cơm nấu rất dẻo ngon, hơn rất nhiều hàng chuyên cơm gà khác, gà trộn thấm, rất vừa ăn, còn thêm 1 bịch nước với lòng gà nữa. Bún mắm cuzng k tệ.
Hầu như tuần nào cũng ăn ít nhất 5 lần ???????? Cao lầu ngon, nhiều thịt nhưng hơi ít sợi. Ở gần nên toàn chạy xe mua, có hôm k đi đc mới od trên now 1 lần. Sữa bắp ổn.
Quán này làm đúng chuẩn Cao Lầu Hoài Phố. Ăn một lần ghiền , nhiều lần nhớ Cao Lầu mà đi Hội An thì xa quá , nên toàn ghé quán ăn. 2 anh chị chủ siêu dễ thương, đi ăn Cao Lầu còn được mời thêm quả xoài.
Trước giờ ăn chưa ưng ý cao lầu chỗ nào cả. Bữa rồi tình cờ thèm nên order về thì cực ưng ý. Nhìn rất sạch sẽ và ngon. Da heo thấy có vẻ như tự làm vì nó ko phải kiểu cháy cháy, ăn khét khét như mọi chỗ khác. Nước sốt thì thấm, thịt nhiều, rau tươi. Không có gì chê. Vì ngon quá mà cảm thấy hơi ít, chưa đã. Ủng hộ dài dài