Review này không phải của quán này mà của cơ sở 2? (Không biết có đúng cơ sở 2 không, trên biển ghi thế) ở ngõ cạnh keangnam. Bát 40k ăn cũng được, cảm giác hơi ít, chắc cho nhiều rau nên dễ ăn.
Mình làm ở toà FPT và mình rất hay bị đồng nghiệp rủ ghé quán này. Tuy mình không thích ăn canh cá lắm nhưng vì mình là con người tốt bụng và rất quý đồng nghiệp nên mình thường dễ dãi nhận lời. Dù sao cũng phải công nhận là canh cá ở đây ăn khá ngon và phục vụ rất tốt. Chỉ có điều quán hơi bé đến muộn là hết chỗ :’(
Mình cũng từng làm ở FPT, nhưng mà bị đồng nghiệp rủ đi ăn canh cá nhiều quá nên mình đã phải nghỉ việc. Mặc dù canh cá rất là ngon, nhưng mình vẫn thích ăn phở hơn. Nếu phở Hà Nội 10 điểm thì canh cá phải đc 9 điểm.
Sẽ ăn lại nếu trở lại FPT.
Mình làm ở toà nhà FPT và mình rất hay rủ đồng nghiệp ghé qua quán này.
Mình ở Thái Bình nên hay ăn canh cá và quán này mình thấy canh cá ổn nhất và giống nhất.
Nếu ăn hết tô canh cá mà vẫn chưa thấy no bạn vẫn có thể xin thêm bánh trần miễn phí. ????
Ngoài ra bạn nhân viên xinh, dễ thương và nhiệt tình nữa.
Quán hot nên ai mà ra chậm qua 12 giờ trưa là HẾT CHỖ.