Lần đầu tiên ăn canh bún ở đây đã mê r, sau đó m có qua nguyễn siêu ăn thử thì k gặp, sáng nay rảnh lên cơn thèm lượn qua hàng bồ cũng k thấy gánh hàng nên lại quay lại chốn cũ ???? nói chung hàng này thì k có gì phải chê chỉ là m muốn thử những hàng khác nhưng có vẻ k có duyên :)))
M biết hàng này là do đợt trc hay qua đây ăn gỏi sứa, thấy món này lạ và rẻ dã man nên gọi ăn thử, k ngờ nghiện luôn ???? hnay đến thì k còn thấy cô bán sứa nữa, k biết cô nghỉ bán hẳn hay ntn, hơi hẫng chút :(
Quay lại nv chính, canh bún là bún sợi to ( kiểu bún bò huế ), ăn kèm với hành khô và tóp mỡ phi thơm nức, thêm rau muống/rau rút và chan nước dùng nấu với cà chua và riêu cua ngậy ngậy... tất cả các nguyên liệu hợp nhau đến lạ :)))) 1 bát giá chỉ 15k, thêm giò tai là 20k, bát bún đơn giản và rẻ như vậy mà ngon nức lòng, ăn no đẫy bụng ! B nào thích ăn nhiều hành tóp như m dặn cô cho nhiều lên cô cũng k tính thêm tiền đâu nhé ????
Bún ngon-rẻ, thêm nữa cô bán hàng lại nhiệt tình cực kì, m đã ăn ở đây 3-4 năm r và chắc chắn vẫn sẽ quay lại ủng hộ dài ????
Mình thích canh bún cua Thanh Hà vì nó ít ít , hợp ăn chơi , ăn vui vui . Tuy nhiên , từ lúc tăng giá thấy hơi í ẹ vì cảm thấy tăng giá 5 nghìn mà lượng đồ ăn vẫn thế .
Vị ngon nhưng cho hơi ít tóp mỡ , hành phi ???? . Giò thì không ngon đâu đừng gọi làm chi , thèm quá thì gọi cũng được ???? .
được chị chủ cũng vui tính . Ngồi hàng quán cũng thoải mái nè . Đi phố cổ ra đây ăn cũng rất hợp lý nha .
Giá 20k / bát không giò nhé .
Mùa sứa đỏ lại về , lên chợ Thanh Hà làm một đĩa ăn chơi .
Trời nóng ăn sứa không gì bằng . Sứa mát lạnh , sật sật , ăn kèm đậu nướng , cùi dừa , kinh giới , thía tô , chấm mắm tôm mê liền .
Sứa ở đây được cái tươi , khá chất lượng , mắm tôm ổn .
Giá ổn . 25k / suất .
Cô bán hàng chưa thân thiện lắm .
Chỗ ngồi chật hẹp
Ở Hà Nội bao lâu rồi giờ mới ăn canh bún ????
Vì có nhiều người review canh bún***quá nên mình đi ăn thử ở Thanh Hà )) thực ra là do mình không nhớ địa chỉ ở***ý mà ????
Canh bún là món khá giản dị, đều làm từ các nguyên liệu gần gũi như là cua, rau muống, rau cần, tóp mỡ,... Và sợi bún to như sợi bún bò Huế ấy.
Giá một bát là 20k, thêm giò là 25k, khá là đầy đặn, nhưng để ăn no thì mình chắc phải đá 3 bát ???? Tóp mỡ chính là cực phẩm trong cái bát chẳng có gì mấy này. Kết hợp với hành phi, nước dùng thanh thanh thì cũng đủ khiến mình thèm rỏ rãi mỗi khi nghĩ lại ????
???? Địa điểm: Số 1 Thanh Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (ngay Ô Quan Chưởng rẽ vào là thấy luôn).
???? Giá: 20k-25k.
Bún canh- ngõ Thanh Hà
Lần đầu đi ăn bún canh, khác xa so với tưởng tượng
Bát bún chẳng đậm đà nhưng đã mong chờ vì mình thích ăn mặn. Nước chan chỉ nhàn nhạt + topping rau rút/ rau muống và mê nhất là khay HÀNH KHÔ TÓP MỠ. Thề hành khô ở đây chất lượng, đúng kiểu tự làm chứ ko phải mua đóng gói bán sẵn nên mình rất thích.
Gía cả trong tầm tay 25 cành 1 bát có giò tuy nhiên để ăn no thì phải 2 bát còn 1 bát chỉ vui mồm thôi ý
Không gian: trong ngõ chợ hơi đông với hẹp, ngồi chắc tầm 6-7 người là căng. May được chị bán hàng thân thiện dễ tính.
Có điều chắc sẽ ít đến vì xa nhà quá.
Nghe đồn món canh bún đã lâu giờ mới được đi măm thử. Cảm nhận là khá ngon.
Bát bún khá đầy đặn, tuy nhiên hơi ít tóp mỡ chắc lần sau sẽ gọi thêm ăn cho đã. Đối với mình nước dùng hơi nhạt, mình thích kiểu đặm đặm xog ăn từng chút 1 nhâm nhi ý. Tuy nhiên có 25k mà được cả giò thì chiều đến làm 1 bát như này khá okk rùi.
Không gian: không rộng lắm vỉa hè nhỏ nhỏ thôi. Được cái chị bân hàng cũng thân thiện nhẹ nhàng nên rất ưng. Được ngồi cạnh nhìn mấy rổ tóp mỡ vs hành phi các thứ mà đã cả mắt.
Điểm trừ là đường đi hơi khó, và ngõ cũng hơi hẹp nữa hix hix
Canh bún cua số 1 Thanh Hà.
Canh bún siêu nhiều hành phi và tóp mỡ, ăn khá lạ miệng. Vị vừa nêm nếm vừa ăn.
Giá 20k/bát, thêm giò +5k
Chỗ ngồi trong hẻm mát mẻ, để xe ngay trong hẻm nhưng hơi chật nha.
Cô chủ quán dễ chịu.
Đây là cái nôi sinh ra món Canh Bún Cua ở Hà Nội (Chợ Thanh Hà)
Tô bình thường có giá chỉ 15k với bún sợi to, rau và hành khô. Nếu thêm giò và gạch cua thì nhìn đầy đặn hơn, canh bún ở đây ăn đậm đà hơn ngoài Nguyễn Siêu 1 chút và mọi thứ cũng có vẻ đầy đặn hơn.