Căng tin café – ngõ 31 Hoàng Cầu, quận Đống Đa
Lại 1 quán cà phê xinh xinh trong con ngõ nhỏ ở Hoàng Cầu, quán cà phê xinh xinh trông đơn giản kiểu vườn tược yên bình lắm, ngồi đây học bài, làm việc hay đơn giản là tụ tập nói dăm ba câu chuyện cũng đều thích hợp. Những chiếc ghế tre đơn giản như thời xưa hay ngồi cùng ông bà ấy.
Đồ uống ở đây chỉ tầm 40-50k, chất lượng đồ uống cũng khá ổn. Mình uống trà đào, miếng đào to, giòn, rất ngon.
Nhân viên ở đây rất nhẹ nhà và niềm nở.
Rất hay ngồi ở Căng tin vì quán đẹp, thoải mái, rộng rãi và nhân viên cũng thân thiện, nhiệt tình nữa. Giá nước cũng rẻ so với mặt bằng chung, vậy nên mình rất hay lui tới đây. Không gian yên tĩnh và có cả đàn guitar cho khách dùng. Trà chanh và trà quất là món tủ của quán rồi :))
Bên canh đồ uống thì quán cũng có một vài món ăn lót dạ như mì tôm chanh, bánh mì nem khoai và mấy thứ đồ ăn vặt hồi bé nữa :D nói chung là rất yêu ^^
Vào tiết trời đẹp như những ngày Hà Nội chuyển đông thì còn gì thích hơn khi ngồi nhâm nhi cốc nâu nóng giữa không gian bình yên này ...
- Địa điểm quán : khá dễ tìm, nhà C8, ngách 34, ngõ 31 Hoàng Cầu
- Menu : toàn những đồ uống quen thuộc, đồ ăn vặt tuổi thơ hay những đồ ăn nhẹ (nem chua rán, khoai tây chiên, bánh mì nem khoai...)
- Giá thành : khá rẻ so với thị trường cafe bây giờ (20k ~ 40k)
- Không gian : cực thích luônnn, sân vườn ngập nắng gió, cây khế giữa sân sai trĩu quả, quan trọng nhất là sự bình yên được kết hợp cùng list nhạc xưa cũ êm đềm vô cùng
Chắc chắn Căngtin sẽ là điểm đến hò hẹn cafe yêu thích của mình trong thời gian tới ❤❤❤
Thu về là lúc tiết trời mát mẻ mà vẫn có những tia nắng le lói, bảo sao ai cũng yêu thích Thu Hà Nội đến vậy,
Khu vườn của Căngtin C8 cũng ngập nắng với cây xanh mát mẻ, cây khế giữa sân đã sai trĩu quả, thỉnh thoảng gió khẽ lay làm hoa khế bay bay đến là tình <3 <3 <3
Vẫn là những đồ uống đơn giản, đồ ăn vặt trẻ thơ, quan trọng nhất là CHẤT LƯỢNG - GIÁ YÊU THƯƠNG
Căngtin luôn đem đến cho khách chúng mình cảm giác thân thuộc, yên bình giữa lòng Hà Nội.......
Thời tiết này các bạn đừng chọn những quán cafe điều hoà làm gì, phí hoài lắm .......
Mấy ngày nay gió về,
được nghỉ ôn thi lại xách đồ ra lê la Căngtin <3
Không gian ấm cúng với ánh đèn vàng
Các bạn nhân viên nhẹ nhàng, thân thiện
Menu đồ uống khá ổn với mức giá ~20k
Đồ ăn vặt ngon, mình thích nhất là Bánh mì nem khoai ở đây <3
Quán được trang trí theo thiên hướng Hà Nội cổ xưa, các bạn đến dạo quanh 1 vòng thế nào cũng bắt gặp những hình ảnh quen thuộc trong kí ức được Căngtin phần nào mô phỏng lại,
Tất cả sao lại thân thương đến thế,
Ngồi cafe mà cứ cảm giác như ngồi nhà ông bà từ thời xưa <3 <3 <3
Có vẻ như đông về nhìn đâu cũng đẹp,
Ngồi Căngtin mà nhìn góc nào cũng tình cũng thơ vô cùng
Chọn ngồi Căngtin vào một buổi trưa mát mẻ thật là hợp lý <3
Không gian yên tĩnh nhẹ nhàng
Chẳng cần điều hoà mà cứ tận hưởng gió hiuhiu ngoài trời, dễ chịu
Một cốc trà quất tươi mát nữa...
Giờ nghỉ trưa thứ 2 đầu tuần ghé Căngtin làm cốc Bạc sỉu cho tỉnh táo con người <3
- Không gian khá yên tĩnh, vì là trưa ngày thường nên chắc khách cũng toàn công sở như mình ngồi tận hưởng thời gian nghỉ trưa một cách nhẹ nhàng...
- Bạc sỉu vẫn vậy, thơm ngon cộng thêm chiếc bánh mì nem khoai đổi gió, combo bữa trưa nhẹ nhàng lại chất lượng, giá rẻ
...
Là fan ruột của Căng-tin109 nên khi quán khai trương phải chạy qua thử ngay.
* Vị trí: C8 Tập thể Bộ Công An số 34 ngõ 31 Hoàng Cầu.
* Để xe: miễn phí
* Đô uống: 20-40k
* Đồ ăn vặt: như mì trẻ em, c, omai hoa 5k/2 gói
Quán thì cực kì thoải mái, nhân viên dễ tính ai cũng biết. Có 1 điều khác là bên này thanh toán trước khác với chỗ cũ. Ngồi ở đây khá nhẹ nhàng yên bình, có cây khế siêu to và sai quả nếu thích ăn thoải mái quán khá vui vẻ khi mình hỏi :)).
Mùa hè hơi nực nhưng có phun sương cũng vẫn ok với mình. Nếu vào mùa thu hay đông thì rất tuyệt.
Sẽ quay lại
Cuối tuần chọn cho mình một góc Hà Nội bình yên, một cuốn sách hay, một cốc trà quất Căngtin,
Như vậy là đã đủ tận hưởng một ngày cuối tuần thảnh thơi rồi <3
Mình đã ngồi Căngtin được một vài lần, nhưng ở cơ sở Xã Đàn, điều khiến mình ấn tượng nhất chính là một không gian giản dị, những đồ vật trang trí gợi nhớ về Hà Nội của những ngày xưa cũ.
Hôm nay là lần đầu ghé Căngtin C8 Hoàng Cầu...
Quán có khoảng sân vườn khá rộng với những chậu cây xanh và cây khế giữa sân làm không gian càng thêm tươi mát...
Tuy không trang trí nhiều như cơ sở cũ, chỉ đơn giản treo những bức tranh chủ đề Hà Nội xưa trên nền tường vàng, đơn giản mà vẫn mang cái "chất" riêng của Căngtin
Lối vào dễ tìm
Menu khá đa dạng, giá về mặt bằng chung là rẻ
Thái độ phục vụ của các bạn nhân viên đáng yêu, nhiệt tình
Căngtin C8 rất phù hợp với những bạn muốn tìm cho mình một góc yên bình giữa lòng Hà Nội