Quán này khá đông so với tưởng tượng trước đó. Nằm ở khu Đặng Văn Ngữ toàn học sinh sinh viên, hồi trước mình học cấp 3 cũng ngay ở khu này, nếu hồi đó đã có quán thì chắc toàn le ve ở đây. Có đồ ăn vặt, cả mặn lẫn ngọt, đồ uống các kiểu.
Không gian quán nhỏ xinh, sạch sẽ, nhân viên phục vụ tươi cười, thân thiện. Giá cả ở khu Đặng Văn Ngữ nói chung hay tại Căn Tin nói riêng thì đều khá là rẻ. Tào phớ cho vào bát khá to, 1 chút thạch các loại, dừa khô, hạt é, trân châu.
Quán view ấm cúm, màu vàng xinh xinh . Điểm cộng là quán bật nhạc k lời nhẹ nhàng rất ưng tai, ngoài ra cũng khá ít khách nên mình cảm thấy rất yên tĩnh thích hợp cho học và làm việc :)) . Không thích cafe lắm nên hay gọi nước ép hoa quả. Cảm nhận là đồ chất lượng k bị độn nhiều đá và pha nước , đáng đồng tiền bát gạo. Chúc quán mãi giữ phong độ và buôn may bán tốt ♥
Đồ uống khá ok, không gian cũng khá xinh. Chỉ có điều là quán nên cấm hút thuốc, ngồi trong không gian kín mà 2-3 khách hút thuốc làm mùi khắp quán, rất khó thở, gây cảm giác khó chịu.