???? Camry quán - 181***❤️Nắng lại lên dồi đi làm đôi quả kem dừa quả nghe có vẻ hạp lý nhỉii ????????♀️ trông đẫm đầy ú ụ chứ thực ra ở ngoài nó bé xíu à, đáy còn nông nữa nên được có xíu kem thui hiuhiu. Mỗi phần kem dừa gồm nửa quả dừa, cùi dừa nạo, kem và ở trên là topping sơ ri đỏ, dừa khô giòn ngọt, lạc rang bùi bùi và sốt socola. Từng viên kem thơm mướt mịn ko bị kiểu dăm đá nhưng độ ngọt khá sắc, mình nghĩ độ ngọt nên giảm đi thì sẽ ngon hơn nhiều chứ ăn như này khé cổ cả khát nước. Nói chung so với giá 25k thì cũng oki rùi, ko đòi hỏi nhìu, nên thử gọi là cho biết nếu chưa có cơ hội đi Thái ăn kem dừa chuẩn auth nè.
Ghiền riết chỗ này vì đồ ăn ngon cùng giá cả hợp lý cho sinh viên ngày cuối tháng.
Như bao lần lại order về phần mỳ cay thanh cua. Ship về nóng hổi. Nước mỳ để trong hộp nhựa tròn, cũng khá sạch sẽ. Mỳ khá nhiều nha, mà hy vọng có thể thay thế sang hộp khác vì hộp xốp độc lắm.
Mình không ăn cay được nhiều nên chỉ gọi cấp 1 thôi. Phần ship trên Now thường cao giá hơn ăn tại quán. Trên Now 35k, còn ở quán chỉ 32k thôi.
Thanh cua khá nhiều, tầm 7 8 cây cắt đôi. Các loại rau nấm linh chi cũng đầy đủ. Mỳ nấu vừa tới, không bị bở. Vị nước dùng đậm đà.
Đến quán vào một ngày trời se se lạnh. Trời này chỉ ưa ăn mỳ cay thôi. Thường thì hay ăn mấy quán ở trung tâm nhưng dạo này lười quá nên toàn ăn ở đây.
Nay gọi tô mỳ thanh cua với mỳ hải sản. Bưng tô mỳ hải sản ra mà thấy cực kỳ chất lượng, 3 con tôm to, nghêu, mực, cá viên... nhìn là thấy hấp dẫn thực sự. Thanh cua cũng nhiều lắm. Tô mỳ ở đây khá lớn, ăn cũng khá no luôn. Nước dùng đậm đà, ngon, khá cay mình gọi cấp 1 thôi mà cũng suýt xoa rồi.
Giá cả ở đây rẻ, phù hợp cho sinh viên.
Tô thanh cua 32k, hải sản 38k, rẻ hơn các quán mỳ cay khác mà vẫn chất lượng. Làm thêm 2 ly trà tắc 15k cũng cực thơm ngon nữa.
Quán có máy lạnh nên khá thoáng mát, thoải mái. Nhân viên làm nhanh. Phục vụ lịch sự. Sẽ ghé lại vào lần tới.
Khu sinh viên nên có khá nhiều hàng quán ăn vặt, mỳ cay các kiểu. Mình thấy quán này khá ổn này.
Menu cực đa dạng, từ mỳ cay, tok, lẩu, ăn vặt rồi trà sữa, sinh tố, kem.... cực phong phú. Mình thích my cay ở đây, nước dùng cực kỳ đậm đà, rau nấm cũng nhiều, giá cả lại rẻ hơn các quán khác. À mà có vẻ ngồi ăn tại quán sẽ rẻ hơn ship về ý. Chất lượng cũng tốt hơn.
Mình gọi thêm ram bắp, ta nói thơm lừng luôn, mình tưởng ram sẽ có rau, nước mắm chấm cùng nhưng lại cho tương ớt. Nhưng cũng ổn, vị ngon, mùi bắp ngọt ngọt.
Trà đào ở đây miếng đào có hơi nhũn, vị trà thì ngon.
Giá cả từ 10-50k
Vừa mới oder 2 tô mỳ cay, tôm mực nghêu đều tươi, riêng hàu k tươi chút nào, phải gọi là hàu đã bị thối mới đúng, k hiểu sao quán có thể bán đc, oder thêm 40k hàu mà đổ ra giật mình, lúc đầu mình nghĩ nó chỉ nhỏ thoi chứ ăn k sao đâu, gắp thử 1 con thấy chua lè, đổ gấp! Hàu để hộp riêng mà nước đục ngầu, nhìn vậy đã k mún ăn, Noi’ thật mình khá kén ăn thấy mỳ ở đây nấu hợp vị, oder về ăn như cơm bữa, mà hôm nay sao tệ hại quÁ, thất vọng tràn trề... Mong quán khắc phục đc nhé, thực sự rất thất vọng.
Thấy quán này nhiều người ship về. Mình cũng ship ăn thử. Mình gọi bắp xào, khoai lang lắc và kimpap chiên. Khi mở hộp ra mình không thể tưởng tượng được luôn. Vì sao nhiều người ăn như vậy. Quá dở luôn.
Bắp xào loe que vài hột bắp mà vừa mặn nữa vị cũng không ngon
Khoai lang lắc thì chiên sao khoai thấm dầu ăn mềm èo kiểu ớn ớn vị dầu và cũng tương tự món bắp là loe que vài cây khoai
Kimpap chiên thì giòn, nhưng mình cảm thấy không ngon. Chắc do ít topping trong cuộn.
Không biết ăn ở quán thì có vậy không chứ chắc không có lần hai.
Mấy món kia quên k chụp.
Quá thất vọng.
Ship 2x mỳ cay hải sản mà như vầy đây.
Ship mỳ cay mà bỏ trong hộp xốp, mỳ riêng, nước riêng. Chẳng ra thể thống gì
Chẳng thấy hải sản gì, ăn vào mà như uống nước lả, được 1 miếng mực ăn vào thối thấy ớn
Ăn không nổi nhưng vẫn phải ráng vì phí tiền, phí của
Hy vọng không có lần sau