Không gian quán tầng 1 hơi tối, tầng 2 đỡ hơn chút, rộng rãi, menu đồ uống hơi ít nhưng được cái giá khá rẻ, hầu hết tầm 25k, quán cũng có cả đồ ăn vặt nữa, điểm trừ không phải do lỗi của quán mà là mấy bạn khách trong quán, nói thật chứ mấy bạn yêu nhau đến quán cứ ôm ấp hôn hít vồ vập nhau, đây là nơi công cộng chứ có phải nhà các bạn đâu mà muốn làm gì thì làm, t cmt thế để bạn nào đến ý thức một chút nhé, lại còn có lần t vs con bạn đang thưởng thức nhạc trong quán thì có bạn ngang nhiên đi ra vặn nhỏ hết mức âm lượng xuống???? Nơi công cộng giữ ý chút nhé
Ui view ở quán lên ảnh thì lung linh phải biết ????????????
Lần thứ 2 quay lại và thấy quán đẹp hơn nhèo
Nhân viên rất nhẹ nhàng lịch sự và thân thiện và làm đồ đúng ý mình khi ko cố cho đá trong khi mình đã dặn ko uống đá như nhiều quán
Trà táo không ngon lắm và cảm giác hơi ngang, mấy loại đá xay đếu chất lượng như mọi khi????
Khoai tây cùng cánh gà hun khói ăn rất ngon và không bị ngán
Không gian yên tĩnh, trầm ấm là điểm cộng tuyệt vời khiến mình muốn ghé quán lần sau
Quán có 2 tầng để uống nước, ngay đầu Mê Linh rã vào Hai Bà Trưng, trang trí hoa giả bên ngoài. Không gian, ánh sáng, cách bài trí kiểu cổ cổ, tầng 2 đẹp hơn tầng 1. Mình đến buổi trưa, tầng 2 ko có người nên cảm nhận trọn vẹn đc nét đẹp ở đó.
Đồ uống thì giá bình thường, chưa thấy đặc sắc lắm. Mình gọi mojito chanh, uống hơi mặn, ko phải ngon nhất trong những quán từng uống. Bạc sỉu giống cafe sữa g7 quá ????, một món phun kem nữa vị chocolate mà quên tên là uống ngon nhất.
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình.
Đôi khi không hiểu tại sao một quán đẹp đậm chất retro và hơi hướm vintage nhẹ nhàng như vậy lại không thu hút được nhiều bạn trẻ?
Hiếm có tiệm cafe nào ở Hải Phòng mà khi bước vào phải Wow thành tiếng to vì nó quá hợp gout của mình.
Anh chủ quán từng là du học sinh Pháp nên tư duy nghệ thuật và sáng tạo của anh bị ảnh hưởng bởi sự lãng mạn, bay bổng, mộc mạc nhưng ấm cúng của Phương Tây nhiều lắm. Và thực sự bản thân bị choáng ngợp hoàn toàn với từng thứ trang trí trong cửa tiệm này.
Không thừa 1 cái gì hết!
Lần đâu đi ở đây.Không gian bàn ghế đẹp mà hay hay ???? Đồ uống tuy không nhiều lắm nhưng giá nói chung khá rẻ.Đồ uống cũng được.Mà kem của cốc matcha hơi ngọt quá bị chảy nữa.Nhân viên nhiệt tình dễ gần
_ Trước đây mình khá thích Campus vì không gian đẹp,giá cả đồ uống cũng bình thường,kiểu ngang mặt bằng chung của các quán khác ???????? Cả quán yên tĩnh,nhân viên dễ chịu. Mình hay lên tầng 2 ngồi,có điều hoà lại còn có nhạc. Bâyh thì mình ít đến hơn vì không khí trong quán không còn kiểu yên tĩnh như trước mà có vẻ ồn ào hơn ( Ý kiến riêng) và lí do khác là do dạo này HP mọc lên lắm quán quá, đi mãi không hếttt ???? Nói chung là cũng nên đến vì quán có không gian đẹp,phục vụ ok còn đồ uống mình thấy bthg
View đẹp. Nhưng đồ uống quá chán!!! Mình gọi capuchino coconut jelly uống đích thị cafe hòa tan G7 pha nước r cho thêm tí thạch ???? Chất lượng quá chán so vs giá/30k, kem thì ngấy.
Quán có không gian cổ và lạ rất hợp gu mình,thích cái gì cổ xưa. Mình đến gọi matcha latte thấy tuy chưa bằng Highland nhưng vị cũng khá ổn. Bạn mình uống cà phê sữa bảo vị không ngon. Lúc đó hơi đói thì có gọi thử spaggheti của quán tưởng là mì ý sốt bò nhưng thực ra nó là mì nui sườn heo. Nghĩ bụng chắc không ngon nhưng mang ra thấy ăn cũng ổn, sốt và sườn ăn cũng thơm và ngon đúng vị spagghetti. Phục vụ nhanh nhẹn, chu đáo