Mình là đứa cực nghiện kem, nhất là kem xôi. Muốn tìm lại vị hồi cấp 2 mà ăn mấy chỗ rồi vẫn chưa ưng ý. Tình cờ đi ngang thấy để kem xôi nên tấp vô thử. 1 phần 25-26k gì đó mình quên đó. Nhưng mà ăn sướng thây luôn nha, có rất nhiều vị nữa. Không gian mát mẻ, wc thơm tho, nói chung là note vô danh sách tiếp tục càn rồi đó )))
P/s: Trà sữa vị ngồ ngộ, hình như có mùi quế )) hồng trà tạm được, hơi ngọt
Bước vào quán phải oder tính tiền trước đây là điều mình ko thích. Menu nhìu món trà sữa. Gọi thử trà sữa truyền thống nhưng uống vào chẳng có vị trà, nồng mùi bột sữa lởm. Uống về bị đau đầu lun. Ly trà toàn đá là đá. Trân châu mềm bở ko dai như những chỗ chất lượng. Không gian có đầu tư trang trí. Nhưng ngồi thảm ko có nệm ngồi. Thảm dơ nên ngồi rất khó chịu. Giữ xe kiêm luôn phục vụ, ko chuyên nghiệp. Một đi ko trở lại
Mình ở Bình Chánh. Nghe bạn mình Pr cho quán là rất nổi tiếng uống rất OK nhưng khi tới quán thì ôi thôi.....
Vị trí: Không nổi nên hơi khó thấy phải nhìn địa chỉ
Không gian: Tạm ổn, thích hợp cho sinh viên tự tập học..
Nhân viên: Không tốt chút nào
Giá cả: Giá sinh viên
Mình không có phàn nàn gì về thức uống nhưng thái độ của nhân viên mình không thích.
Vì nhu cầu của khách thì khách order bao nhiêu thì tùy khách. Thế mà mình đi 2 đứa, mình order 1 ly cho bạn mình ( vì mình không muốn uống). Thì nhân viên lại bảo mình phải order 2 ly mới bán (may là mình kêu mang về chắc không thôi cũng đuổi mình). ???????? mình khuyên các bạn nên cân nhắc trước khi đến quán.
Cảm ơn các bạn đã đọc ????
Không bao giờ quay lại
Nước dở tệ, lần đầu uống trà sữa tệ vậy. Nhóm mình đi 13 người, ai cũng chê dở mà nhân viên thì hách dịch khó chịu, bà chủ quán còn chửi thề trong quầy pha chế vì nhóm mình có 3 người không gọi nước mà vẫn vào ngồi.
Mình và bạn ghé quán học bài, nước uống không ngon, giá cũng không rẻ, nhân viên siêu tệ. Mình và bạn ngồi khá lâu vì còn việc thì bị bắt order thêm nước hai đứa chỉ biết nhìn nhau, mình đã order thêm thức ăn vì uống no r, bạn nhân viên đi xuống r đi lên bắt order nước, phải là nước. mình ngồi phòng nhỏ với 2 nhóm khac nữa, vừa 1 phòng, quán không phải hết chỗ, cũng không có thêm khách mà lại đuổi khéo khách như v. thất vọng tràn trề. không bao giờ ghé nữa. khuyên chân thành mọi người tránh quán này, kiểu đuổi khách thế này không ưa. thà bỏ tiền ra ngồi toco, uncle, tuy mắc hơn chút mà ngon, nhân viên tôn trọng bạn, ngồi làm việc thoải mái.
Hôm nay team mình có đến quán làm việc nhóm, quán có wifi rất kém, giá khá cao, chất lượng thì ko ngon, đặc biệt là thái độ phục vụ thì lúc dầu thấy ok, nhưng lát sau nhóm mình ngồi hơi lâu vì vẫn còn làm việc, nhân viên phục vụ lên và kêu nhóm order lần 2, nhóm ai nấy đều té ngữa, nhưng cuối cùng không gọi thêm, nhóm ra về hết, lúc ra thì chắc là chủ quán nói thêm câu:"đi uống trà sữa gì mà ngồi lâu, làm tốn điện người ta (trong khi đó nhóm đã tự tắt máy lạnh và chủ quán cũng biết), đã vậy còn cắm thêm ổ cắm điện, mấy thứ dở hơi", mình nghe xong và thề rằng không bao giờ quay lại quán nữa và khuyên thật lòng những ai đang có ý định ghé quán, thôi ở nhà cho lành. Thân!
Đã gọi 10 phần nước khi kêu món ăn thêm thì bảo là kêu thêm nước, xin lỗi quán chứ chúng tớ không có rãnh và thiếu thông minh đến vậy nha, tui sẽ trình bày cái lên foody , quán kì cục kẹo, nước giở khỏi chê mà MẮC nữa > QUÁN TỆ QUÁ
__Thái độ nhân viên, cách cư xử ( ôi thôi nhiêu đó là đủ tệ rồi, lo bấm liên quân mà k để ý chúng tớ nói gì)
___kêu 10 ly nước mới dc vô chỗ có máy lạnh
CHÚNG TỚ ĐẾN 1 LẦN VÀ SAY GOODBYE
__Nước làm tệ hơn quán lề đường nữa
Mình nói sự thật khi trải nghiệm chứ không có nói sai
Mn đọc và kiếm chỗ ọk mà đến nhé
????????????????????
Gọi 2 kem xôi sữa và sầu riêng. K có gì đặc biệt . Mình thấy chỉ cho lên tí sữa đặc là kem xôi sữa, tí nước có vị sầu riêng là kem xôi sầu riêng. Kem bình thường, xôi chắc tầm 1 muỗi cafe ý. ???? giá cũng k rẻ.