Quán này hình như là do mấy bạn trẻ khởi nghiệp hay sao ý, hầu như chỉ để take away. Tụi mình định ngồi lại nhưng đối diện là nhà dân đang khoan đục nên là đành mang về.
Tìm được quán là hơi khó. Mình ở khu A, chỗ này là khu D nên mới dễ định hình, chứ bạn nào mà mới vào khu này là khó ý.
Mấy bạn làm đồ cũng khá nhanh. Đợi khoảnh 10-15' thôi. Được cái đồ khá chất lượng. Bông lan trứng muối bạn mình nói là hơi béo nhưng bản thân mình ăn ok. Sữa chua thơm ngon lắm nhé
Hôm qua mới gọi ship món này trên Now xong nên hôm nay review cho mọi người luôn nè ????
Mình có gọi 1 bánh bông lan trứng muối sốt phô mai (75K), cảm nhận đầu tiên khi nhận bánh là shop dùng hộp giấy thân thiện với môi trường khá ưng, tuy nhiên hộp phô mai vẫn dùng hộp nhựa.
Về chất lượng bánh khá ngon, cốt bánh mềm, mịn ki bị khô, sốt dầu trứng với sốt phô mai ăn đều ngon, đậm vị lắm trứng muối cũng vậy, nói chung thấy đáng tiền phết á.
Ship bên Now cũng nhanh nữa, ưng ????
Quán này là chuyên về bánh bông lan trứng muối cũng nổi nổi 1 dạo xòng bữa mình thấy có bán mấy món đồ uống nghe tên rõ kêu thế là cũng order thử.
Trong hình có yogurt dâu, đào, yogurt milo với 2 ly trà sâm dứa đại bự.
Thực ra lúc ship tới trông không đẹp tí nào bọn mình chụp hình nên sắp lại cho dễ coi đó.
Đồ thì không ngọt quá đâu nhưng bị vị sữa bột nhiều mình ko mê lắm. Trái cây cũng không được tươi, milo phủ mình tự lấy bỏ thêm đó :)).
Trà sâm dứa thì ok hơn cốc bự uống đã khát cực!
Quán trong ngõ khá vòng vèo. Nếu muốn mua bánh bltm cần gọi trước 30 phút để làm bánh. Mình mua bánh milo. 70k. Ăn bt. Ăn lại bánh milo thì ko.
Gửi con bạn code 40k được nó mua cho cái bltm cũng đáng tiền lắm đấy hê hê :D
Lâu rồi không ăn của cakehaeyo mà tự dưng bây giờ được khao ăn cũng sướng mồm.
Nhìn cái bánh điiiiiiiiiiii mới nhìn đã thấy ngập mồm ngập miệng rồi :DD cốt bánh dày mà xốp lắm, ăn cứ mềm mềm tan trong miệng ý <3 thấy có cái mới là ruốc kẹp giữa bánh chứ k rắc lên trên nữa, ăn cũng ngon. Mà ở giữa cũng có sốt luôn, so với mấy lần trước ăn mà cốt bánh dày bứ lên thì ổn phết :D trứng muối ở đây thì khỏi bàn rồi, ăn cái yêu luôn, mà lần này cắt trứng vừa miệng chứ không để cả nửa quả to tướng như hồi mấy tháng trước mình mua nữa. Nói chung là trình bày có cải thiện, cho 9*. Vì sao lại là 9* mà không phải 10* á, tại vì gọi phô mai miếng + thêm trứng mà lại cho 2 gói sốt phô mai thế là thế nào )))))) cũng không vấn đề gì lắm, sốt phô mai cũng thơm, chẳng qua hơi ngọt quá, toàn mùi sữa đặc, lại cứ chảy nhão ra, con bạn nó biết khẩu vị nên mới chọn pm miếng đấy :( chả biết là hết pm miếng hay nhầm lẫn gì mà lại thế, cũng chả biết là có thêm trứng thật không hay thêm gói sốt rồi kệ trứng nữa ))))
Mà tổng thể là ăn ngon, xem cái hóa đơn thấy còn có 35k lại còn freeship :D kiểu thế này chắc là béo lăn quay ra vẫn cố kiết đớp bltm )))) shop mà vẫn làm bánh chất lượng thế này thì mình còn dính dài dài <3
70k cái bánh mà chất lượng tệ quá. Cốt bánh thì ít sốt thì nhạt toẹt có sốt phô mai bù lại thôi xong còn lỏng lẻo nữa ship đến cái bánh như bãi chiến trường. Ko bh đặt ở đây nữa nhé@@
Tấm này mình chụp ko đẹp lắm :(( vì mang về quê bánh xô và góc ảnh cũng ko được đẹp.
Mình có order combo tira và red. Mình có chút cảm nhận về red như này ????
- Cốt bánh hơi khô, chưa rõ có vị cacao lắm ????, khá tơi chứ ko kiểu đặc như cốt butter cake ????????, cái này mình cảm nhận thế thui.
- Sốt chesse bên trên có vị chua chua nhẹ, ngọt dịu khá ngon, texture thì lỏng hơn ở Sweetc 1 xíu.
- Màu bánh đỏ tươi hơn các quán khác, màu ko chuẩn lắm.
- Giá: 59k cho 1 e bánh này ạ.
Mn có thể order qua Now, Grab.
Nhiều phốt lắm. Thái độ lồi lõm, khách đặt mua, shop đã nhận, xong đến lúc lấy bánh ko thấy đâu thì bảo 1 câu mình quên nhẹ tênh. Bánh design 1 kiểu mà bánh làm ra thành phẩm lại là 1 kiểu khác. Xong nt feedback thì mất hút, hoặc seen ko thèm rep :)))
Hôm nay mình có đặt một cốc hồng trà sz L trên now. Trước có lần đặt thử rồi nên rất thích vì đậm vị hồng trà và mình cũng ưng mấy món của quán. Nhưng hôm nay nhận đc một cốc như hình kèm theo trân chân cốt dừa. Gọi điện thì chắc lúc nhân viên đang đùa nghịch với nhau, chỉ bảo sẽ ship lại xong mất tăm. Direct vào insta cũng ko rep. Ko làm được thì đừng hứa hẹn chứ đằng này bảo làm cốc mới để mình chờ. Lần đầu tiên thất vọng về Cake thực sự luôn đấy :((. Quán cứ tiếp tục như này thì dần mất hết khách quen ấy