Mình được cho bánh mì phomai chảy của cake crush hình như mới thì phải. nói chung là không ưng ý cho lắm vì cốt bánh dày và phomai thì ít. Vị bánh lẫn cốt thì khá ngon. Bánh ngọt vừa, mềm, nhưng hơi đặc, ăn sẽ dễ bị ngấy. phomai béo và mặn, ngon hơn nhiều chỗ mình ăn bánh mì phomai ấy. mà mua lại thì chắc không :)) ai cho thì nhận
Sinh nhật chị cùng công ty nên có dịp ăn thử bánh kem bên này.
Bánh nhiều kem nhưng ăn không bị ngán do có lớp dâu tây chua chua trang trí bên trên. Bánh mềm, xốp ngon cực nha.
À nhân tiện đây thì: chị Thư, sinh nhật vui vẻ nha )))))
Mình mua 1 bánh sô cô la quế. Phần bánh về hình thức rất đẹp mắt, thu hút người nhìn. Còn về phần bánh gato mình k thấy ngon lắm, hơi khô.
Vị trí: thuận lợi, dễ tìm.
Cốt bánh là gato cacao mềm ẩm , tạo hình đẹp lạ
Kem topping ăn với bánh khá hợp, ngoài việc tạo hình cầu kì thì đánh giá chung bánh kem chỉ ở mức trung bình khá
Chắc ko hợp với mình. Ở đây nhận nhiều mẫu bánh rất đẹp
Được bạn tặng hộp bánh mì phô mai chỗ này, đang lúc thèm nên ngồi ở cty cắt ra ăn luôn hehe
Lúc cầm hộp bánh thì khá thích, vì nó rất to và mập, dăm bông thì phủ kín mặt bánh, cầm nặng trịch luôn tưởng trong nhân bánh sẽ có nhiều phô mai lắm chứ, ai dè....
Trước lúc cắt thì hí hửng lắm, cắt ra rồi thì tụt mood dã man, nghĩ sao mà dòng cheese chảy ra mỏng như sợi chỉ :(( đối lập hoàn toàn với cái ổ bánh to đùng kia lun
Vì nó ít nên càng tiếc, vì nhân phô mai ở đây khá ngon lun, cốt bánh thì khô nên nhiều pmai chút nữa là ok rồi
Bánh kem ở quán khá ngon, ruột bánh mềm, không ngọt lắm nên phù hợp với mọi người, kể cả người lớn tuổi. Lớp kem bên ngoài cũng không quá béo, nhưng vì mình chọn bánh màu hồng nên lớp kem có màu hơi đậm, màu bị giữ lại trong lưỡi sau khi ăn. Giá cả thì hơi cao. Về mẫu mã của bánh kem thì hơi ít nên muốn có được bánh yêu thích thì hãy đặt trước rồi đến lấy.
Tiệm bánh làm ăn không uy tín, đã đồng ý giao bánh lúc 6h30 sáng nên gia đình tôi mới dám đặt, vậy mà 7h mới mò dậy, làm lỡ chuyến xe, lỡ hết việc nhà người ta.
Được a giới thiệu nên chạy đi đặt bánh lần đầu ở chi nhánh Trần Quốc Toản. Sáng đi lấy bánh gặp anh nhân viên nhiệt tình dễ thương cực. Bánh đẹp, ruột socola vừa mềm vừa thơm. Ăn mãi ko thấy ngán. Người trong nhà mình cũng khen ngon. Theo mình thì bánh ở đây giá cũng ko cao lắm, bánh mình 430k vì bánh khá lớn và nhiều kem, xứng đáng với giá tiền vì chất lượng bánh tốt. Có dịp sẽ quay lại.