Hôm nay cùng gia đình đi ăn thử. Do tôm đất hết hàng đành ăn tạm 1 Nghêu Basil ( tạm ổn ) , 1 tôm Juicy trên thực đơn 250gram nhưng chỉ bán 500gram, 1 xôi chiên cua, 1 cua hoàng đế bơ tỏi 500gram, 4 ổ bánh mì, 1 ly dâu dầm, 1 sprite, 2 strongbow, Nghêu có vài con ăn vô như bị chết, cua hoàng đế thì gần tận 1tr 500 đồ ăn rất ít cảm giác như bị cân thiếu. Đồ thì không đựơc tươi, kiểu như đông lạnh lâu ngày sao á. Cảm giác như bị lừa vậy đó, không như mấy nghệ sĩ quảng cáo! Đúng là không nên tin vào quảng cáo của nghệ sĩ. Tổng thiệt hại gần 2tr 700 .Không bao giờ quay lại nữa. Từng đi ăn rất nhiều quán rồi chưa bao giờ phải review thấp nhưng phải nói lần này thất vọng!
Đã rất mong chờ thử ở Cajun Cua vì quán nổi tiếng, crawfish to, gói hàng chu đáo, có cả giấy trải, 2 cặp bao tay, con cũng to nữa.
Phần sốt thực sự k ấn tượng, có 1 miếng khoai & 1 khoanh bắp. Trái với sự kỳ vọng là con crawfish vừa hôi vừa bở, đen xì. Mình bẻ ra rồi bỏ vào sọt rác khoảng 80%, hôm nay lần đầu tiên cảm thấy xót tiền. Cả cái bánh mì 22k đắt k đáng. K biết cửa hàng đã thử qua món này ở những nơi khác của SG hay chưa, ngay cả bánh mì 6k mà cũng khiến khách tấm tắc khen, k lẽ mua bánh mì không về nhà ăn cũng được, mình hy vọng bánh mì 22k sẽ tuyệt lắm.... nhưng nó chán kinh dị. Mong là shop kiểm tra lại chứ thế này mất khách hết.
Ở đây phục vụ nhanh. Tuy nhiên thì chỉ nên ăn crawfish, cua thôi là ngon và giá hợp lý rồi. Các món ốc khác như Nghêu Vẹm ... thì đắt mà cũng rất bình thường.
Cực thích món cajun ở đây, mùi vị đặc trưng ko tìm đc ở nơi khác, giá cũng hơi cao thật nhưng cũng đáng. Nước sốt thơm béo ăn kèm với bắp mỹ và khoai tây.
Không gian be bé ấm cúng. Nhân viên phục vụ cũng okie.
Quán ăn ngon, thức ăn nêm nếm đậm đà, vừa ăn, giá cả hợp lý.
Mình order 1 chai bia mất 30’ và nhắc 4 lần mới thấy đc chai bia... mất 15’ và 2 lần nhắc mới khui được chai bia ra và uống sau khi đã ăn xong... thái độ phục vụ kém và xem thường khách.
6/5/2019 mới đi ăn xong, nhân viên phục vụ tốt tư vấn nhiệt tình, nhưng có 2 điều khiến mình không bao giờ ghé quán này nữa cũng như giới thiệu bạn bè mình
1. Ngao 2 còi ăn giống như đồ hư mà bỏ lâu xong lâu lâu có người kêu mới rã đông thì phải con nào ăn cũng khai rình
2. Cua nướng bơ tỏi trong menu để là 320k/con 250g thì mình kêu 1 con xong, ăn xong tính tiền báo mình là con này 650g và tính mình 910k + VAT , vậy mà không báo trước cho mình biết, cảm giác như bị lừa vậy. Tính ra 1kg cua ở đây gần 1tr5, còn mắc hơn cua Bắc Mỹ hay tôm hùm Alaska nữa
Mình ăn tuần trước, ăn 500gram sốt cajun, 500 gram sốt chanh tỏi. Ăn sốt cajun thấy nghi nghi vì thịt crawfish ko tươi nhưng ko cảm dc mùi do hương và vị của sốt cajun át đi. Mình ăn đến sốt chanh tỏi thì mới thấy rõ mùi hôi, có con còn là mùi thúi do bị ươn hay hoặc để lâu ở nhiệt độ ko đủ lạnh, 10 con thì 9 con bị rồi.
Chất lượng như vậy là không an toàn cho khách hàng., Trước đây mình ăn ở cajun thì ko bị vậy.
Mong quán xem lại cách bảo quản và lựa chọn sản phẩm khi làm cho khách.
Mọi người ăn nhớ kiểm tra nhé, nên là ngửi đấy mọi người à, ngửi rồi thì sẽ phải vứt đi ngay.
Mọi người lưu ý.
Giá quảng cáo một đằng, giá xâc nhận đơn hàng 1 nẻo!
Sao không ghi đúng giá ngay trên phần đăng bài hoặc ghi chú sẽ báo giá theo ngày mà ghi bên ngoài 1 giá rồi inbox 1 giá gần gấp đôi như vậy? Tính thử nhưng ghét kiểu làm ăn này nên thôi!