Món mới của Cô Châu. Trứng dầm nước tương ngon muốn tắt thở. Trứng hồng đào dầm tương đậm đà ăn với cơm nóng là đúng best. Cứ rưới tương cay cay rồi dằm trứng ra mà ăn là 2-3 bát đều đều. Trứng béo, tương ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay. Mùa đông đến rồi ăn mấy món kho tàu với trứng dầm ni mới đúng bài nè.
Cô Châu dễ thương chiều khách nhưng làm món này ít lắm. Phải đặt trước nha. Quán này chuẩn bị bán thêm đồ Hàn nữa, nhiều món lạ lắm, cajun ngon từ đó tới giờ khỏi nói ha
Lâu rồi mới ghé lại cajun coco châu, địa chỉ là số đầu đường nhưng giống như cuối đường vậy đó, giữa giữa đoạn***- bạch đằng
mình đổi điểm trên foody có voucher nên đi ăn nè, goi 1 phần tôm sú, tok cay và nước detox
phần cajun nhiều, nước ăn k quá cay, tôm hơi nhỏ, bặp ngon, ngọt, nước sổt nhiều, ăn không hết luôn á
phần bánh gạo nhiều, ăn không hết luôn á, bánh dẻo, mình để tầm 20' mà vẫn còn dẻo á
nước detox thơm mùi chanh sả, uống giải khát thôi, chứ chả có vị gì đâu
tổng là 390k
quán có bán mứt dừa & bánh tráng nữa nè
chị chủ siêu thân thiện í
#reviewnow
Ăn tùm lum chỗ rồi cũng chỉ thích mỗi cajun chỗ này. Nước sốt đặc biệt ngon và thơm, chấm bánh mỳ hết sẩy. 1 phần 290k nhiều, 2 người ăn no nê.
Không gian quán đơn giản nhưng sạch sẽ. Qua mấy lần mà lần nào cũng vắng khách. Chắc tại mình hay đi ăn buổi trưa. Chị chủ dễ thương, lần nào qua cũng hỏi thăm nói chuyện :D
Mình thích ăn tôm sú, bạn mình thì crawfish nên mình hay gọi combo 1: có tôm sú, crawfish, nghêu, bắp, khoai tây, cam. Bắp mĩ nên ngọt lắm. Bên này nhìu sốt, mà vừa ăn chứ ko mặn. Ko ăn cay thì nhớ nói chị chủ để chỉ bớt bột ớt đi.
Highly recommend nha quí zị.
Tiệm cajun duy nhất mình ăn và thấy ngon, hợp vị. Giá khá cao cho 1 lần đi ăn nghe. Vì 1 combo set ở đây tề tệ toàn 2 xị trở lên và cũng chỉ ăn được 2,3 người. Tôm không nhiều nhưng thấm lắm, cajun sốt rất ngon và chất lượng. Mình vẫn thích gọi tôm sú xóc hơn là tôm crawfish vì thấy loại tôm này mùi vị không ngon, ăn chán.
Quán rất đông khách du lịch Hàn Quốc, khách Việt thì không nhiều. Đặc biệt quán đông có giờ chứ lúc mình tới thì khu dưới trống bàn nhiều. Nhìn thoáng thì ít khách nhưng quán vẫn "sống khỏe" vì chất lượng cajun ở đây thu hút giới sành ăn lắm. Không ế đi đường nào được.
Quán đô ăn có vị lạ nè, nếu bạn thích sự thập cẩm đầy đủ rau hải sản thì nên ăn món này. Vị cay cau xé toán đầu lưỡi, vị chua chua của vỏ cam, bị ngọt của hải sản ( phần mình ăn là Tôm sú) tất cả hoà quyện tạo nên một tổng thể hài hoà ăn đã mồm lắm.
Điểm trừ duy nhất vẫn là giá thành hơi cao. nhưng đồng ý tiền nào của nấy nhé, đáng để thử lắm nha mọi người.
Mình được tặng voucher 200k của qán nên mới có cơ hội thưởng thức, mọi người chăm review để nhận được voucher từ NowFood nhé
Lần đầu mình ăn cajun nên không biết thế nào, quán hơi vắng ạ, mình đi 5 người gọi combo 550k đầy đủ tất cả các thể loại luôn, sau khi món ra hơi bất ngờ vì quá ít so với giá như hình dưới ạ, hương vị ăn tạm được không có gì đặc sắc , mình thấy tôm không ngon, một phần nhỏ bé thì không đủ nên định gọi món khác nhưng menu thì quanh quẩn cũng quằn về đó , nên mình không order nữa, quán phục vụ rất nhiệt tình, chỗ để xe thoải mái và không gian rộng, quán cần có gì đặc sắc hơn để thu hút khách hơn ạ
Có gì trong hộp bánh tráng bơ 80k ?
Nghe hộp bánh tráng bơ 80k tui cũng sảng hồn lun á mụa ngừi. Mà ăn rồi mới biết là nó hơi bị xứng đáng nghe. Hay bị cháy hàng lém mặc dù k quảng cáo là bít oy.
Bơ không keo kiệt, 1 bọc đầy ứ ự lun. Bơ béo, thơm và ngậy nè. Hộp có bánh tráng tép phơi sương, ruốc bông và hành với tỏi phi nhà lồm. Ăn thì tộn cả lên rồi lấy đũa gắp thui. Mà thấy nên để riêng rồi chấm sẽ oki hơn á. Ruốc bông thơm lắm nghen. Bánh tráng cũng mềm và nghe vị xịn hẳn. 1 hộp vậy ăn được vài hôm cũng hợp lý.
Cơ mà 80k thì mắc thiệt huhu ăn thấy khác hẳn bánh bơ gói 10-15k bán sẵn đừng so sánh nhen
Trời lạnh lạnh, bụng đói meo nên team tớ rủ nhau oder 1 phần cajun về chiến.
Một phần này bự ú u, mà 4 người ăn oải luôn, trút ra cũng phải được gần 4 tô như hình (cả nước xốt) và kèm theo bánh mì luôn nhé.
Giá phần này hơn 500k mình không nhớ rõ số lẻ, oder qua Now thì freeship nữa.
Món nấu thấm, vị ngon, nước xốt chấm bánh mì thì quá tuyệt rồi, nhưng nếu cay cay 1 chút sẽ ok hơn (theo khẩu vị team mình nhé).
Quán bỏ trong bì nilong và bọc 1 bì giấy ở ngoài. Now thì ship nhanh như 1 cơn gió rồi, mới đầu sợ sẽ bị nguội, nhưng mở ra vẫn nóng hổi nhé.
Không gian quán thì mình chưa có dịp ghé nhưng có đi qua vài lần, cũng dễ tìm quán :D
Mùi vị cari đậm đà, ngon hơn lúc mình ăn ở Bangkok. Ko gian ấm cúng dễ thương. Lí do khiến mình sẽ ko quay lại lần 2 là tôm cực kì ko tươi..hơn 1 nửa số tôm trong combo 1 ma mình gọi đều rã thịt, vỏ cũng rã ra, đầu tôm đen, ăn tanh. Bánh mù cũng nguội và rất cứng. Nửa còn lại ko phải tươi nhưng ăn cũng ko tới nỗi. Với 300k mình ra quán hải sản ăn đồ tươi sống xứng đáng hơn :)