Quán này bán cũng khá lâu rồi, mở đầu trào lưu Cajun tôm hùm đất ở Đà Nẵng
menu khá đa dạng các món, mình có order quán ship 1 phần cajin tôm tít, phần này 149k thì phải ship 10k nữa là 159k
nước sốt ngon, ship tới hơi nguội 1 tẹo, chấm bánh mì ăn ok, mà mình thấy so với khẩu vị của mình thì hơi mặn
bắp non, ăn ngọt
chỉ duy có phần tôm tít là hơi lỗi, thấy con tôm to vậy thôi chứ cắt ra ăn thì kiểu thịt bở bở, k có dai, giống như k tươi vại đó
lần sau mình có order 1 phần tôm sú, qua tận quán mua luôn, phần này mình thấy khá ngon đó, hơn tôm tít nhiều
Tiệm cajun này mình ăn cũng nhiều lần rồi, món hay order nhất là cajun tôm sú, phần nhỏ thôi, nay quán bỏ trong hộp chứ hết bỏ bao ni long rồi, có kèm bao tay và kẹo ngậm sau khi ăn xong
Đợt trước mình ăn bên cơ sở lý thường kiệt nước sốt hơi mặn, chấm bánh mì đuối vs uống nước luôn
Mình thấy phần náy sao cứ ít hơn mấy hồi sao á, bên này mình ăn thấy phong độ ổn định về nước chấm, 1 người ăn thì no chớ 2 người thì ăn không no lămz đâu
Nếu gọi tới quán đặt hàng thì quán ship lâu, order trên now sẽ nhanh hơn đó
Quán hơi khuất nên khó tìm. Mình đi hôm thứ 2 nên khá vắng. Gọi combo C1 là 270k. Tôm to khá tươi, nước sốt mặn mà chấm bánh mì rất ngon. Có điều 2 đứa ăn không thấy no lắm.
Mình không biết giá tôm hùm đất bao nhiêu, vào đây gọi 1 combo 1, 1 khoai chiên, 2 ổ bánh mì và 2 lon coca thì hết 333k mình cho là chấp nhận được. Tôm rất tươi, cầm lên là biết ngay, thịt chắc, tuy nhỏ nhưng ăn rất đã miệng. Tôm tươi nên mình đánh giá cao nhà hàng này. Nước sốt thấm, vừa vị, chấm với bánh mì ngon. Khoai chiên ngoài giòn trong mềm không có gì để chê cả. Phục vụ dễ thương, có điều ra món hơi chậm chút, mất tầm 30p dù chỉ có mỗi bàn mình. Điểm trừ là không gian quán hơn bí, bên ngoài không có tên bảng quán hay gì hết trơn. Nhưng vì tôm ngon nên sẽ quay lại!
Mình đến quán mua mang về, quán làm khá nhanh
Đa số combo có tôm sú/tôm tít..., nghêu, bắp và xúc xích
Nước sốt khá nhiều, ăn với bánh mì bá cháy luôn
Quán có cả chi nhánh bên Lý Thường Kiệt, mình mua 2 lần 2 chi nhánh nhưng mình đánh giá bên Nguyễn Văn Thoại nhỉn hơn, nêm nếm dễ ăn, vừa miệng, nước sốt hơi đậm nên bạn nào ăn nhạt thì note lại nhé!
Mang về có bao tay, tạp dề, kẹo và tăm nha!
Nếu k muốn chờ thì nên nt qua fb order trc rồi ghé lấy nè!
Bonus thêm chị chủ và nhân viên hiền lành, nhiệt tình nên khá hài lòng!
Không gian quán ấm cúng, trang trí dễ thương. Nhưng ở trong hẻm nên hơi khó tìm. Thức ăn thì nói chung là đáng tiền, nên ăn thử một lần cho biết. ????????
Quán trong hẻm hơi khó tìm. Nhân viên dễ thương. Sauce rất ngon, nhưng đồ ăn cá mực bạch tuột tôm thì cũng bt, ko dc tươi. Giá ok. Nhưng ko rẻ đâu. cảm thấy hơi thất vọng hơn so với lúc đọc review. Chỉ được cái là bánh mì chấm vs sauce rất ngon
Đồ ăn làm quá lâu,mình gọi một phần crawfish,ăn vào như tôm đong lạnh đã lâu,mất hương vị,rất tồi tệ, nước chấm nhạt nhẽo,k những vậy ăn xong mình còn bị đau bụng kinh khủng,thề là k bao giờ ăn lại, QUÁ KÉM CHẤT LƯỢNG!!
Hèn gì khi mình tới ăn cho tới lúc về thì không có một người khách....
Nước sốt đậm vị chấm kèm vài ổ bánh mì xuất sắc luôn. Mình đi nhóm 3 người gọi 1 phần C1 với 1 phần Vẹn ăn bao no luôn. Nhân viên thì nhiệt tình, dễ thương. Sẽ quay lại ????
Không gian quán đẹp nhưng hơi nhỏ. Chị nhân viên rất nhiệt tình và thân thiện. Mình order combo c1 và 3 lạng tôm càng xanh ăn cùng bánh mỳ. Nước sốt cũng ngon nhưng chưa thấm lắm. Món này mà ăn cho đã thì chắc sạch tiền luôn nhưng mà nó đắt thì cũng đúng.