Mình tới Cajon 2 lần để tập nhạc, vì quán này khá đầy đủ nhạc cụ mà cũng ko đông khách nên thấy thoải mái hơn. Về ko gian thì nhìn khá là tồi tàn, trang trí theo kiểu bụi bặm đường phố. Nhân viên thì siêu lơ đãng, cũng toàn dân nhạc công, vừa ngồi chơi vừa nhận order khách. Pha nước siêu lâu luôn. Lần đầu mình uống ép lựu 20k, lần sau mình uống trà oloong cũng 20k. Nước lựu ko có gì để bàn, còn trà pha bao dở T_T Kiểu như trà chanh mà còn dở hơn trà vỉa hè. Túm lại là quán này ai cần tập nhạc hay gì gì thì ok chứ tới để thưởng thức thì thôi.