☕Vị trí: Hẻm có các bác đứng nên dễ thấy, mà xe ra vô hơi nhiều.
☕Không gian:
+ Tụi mình vô hỏi bác bv ngồi đâu thì bác kêu "thích ngồi chỗ nào ngồi trừ mấy nhà gắn biển cấm thôi". Ngoài ra còn có sân thượng cho các bạn ngồi.
+ Nhóm bạn nào đi đông thì lên sân thượng cho tiện chứ đừng như tụi mình, ngồi ngoài đường mà xe hơi ra vô thường xuyên làm cứ uống 1 hớp là phải chạy vô tránh đường cho xe đi.
☕Thức uống: Cafe sữa ngọt, uống cũng bth.
☕Giá cả: Rẻ
☕Nhân viên: Làm nước nhanh.
Cà phê ở đây thì khỏi bàn về độ nổi tiếng ^^
Vị thơm ngon, giá cả phải chăng
Mà nước nha đam mình mua hơi xanh nha ko biết màu lá dừa hay màu của nha đam nữa ????????????
Ai kêu đang yên đang lành vô uống thử chi cho .... bị nghe chửi haha.
Đi ngang hoài mà chưa lần nào vô, hôm nay được rủ rê nên vô mua thử ( mình mua mang đi).
Không gian: thoáng (và bụi) do ngồi ở ngoài đường và đông vui, phù hợp với các bạn trẻ ^^
Nước: mình kêu 1 bạc sỉu, 1 đen đá ko đường. Chắc do gu mình là gu uống cà phê đậm đà nên mình thấy cà phê ở đây hơi nhạt nhẽo, hơi "dão", nên cá nhân mình không ấn tượng. Giá cả thì OK ( 16k/ly). Nước pha nhanh ( và chửi cũng nhanh, vừa nhắc lại order xong là bị ăn combo quát chửi lườm nguýt ngay ))
Thái độ: mới tấp vô nghe liền chú lớn tuổi gửi xe quát vô mặt mấy bạn vào sau mình, nhưng bọn mình mua mang đi nên không cần gửi xe. Cô pha nước đứng ngoài& thối tiền dễ thương, cô đứng trong lớn tuổi hơn (chắc không phải bà chủ), hơi khó chịu, chắc do quán đông và phải làm liên tục nên hơi stress :D.
Mình kêu đen đá không đường nhưng không biết do giọng mình nhỏ hay cô không nghe, lúc sau mình nhắc lại đen đá không đường thì bị chửi (hét to) vô mặt. " Ủa sao nãy ko kêu ? Làm rồi", thái độ khó chịu, lườm nguýt trong khi mình nói là mình có dặn không đường& thái độ lịch sự. (Lúc sau có làm lại ly khác cho mình) Chị đứng ngoài thối tiền nhẹ nhàng nói: " Người ta có dặn đen đá KHÔNG ĐƯỜNG mà", cái cô đứng trong mới im, liếc liếc đưa nước cho mình haha. Sợ ghê, bỏ tiền ra mua nước còn bị chửi oan ))
Kết Luận: thôi chừa, không bao giờ có lần sau, với lại cà phê không hợp gu uống đậm của mình. Có rất nhiều quán tốt hơn& hợp gu hơn nên sẽ không quay lại. Bạn nào muốn đi cho nghe chửi vào mặt thì có thể thử nè.
Mình thấy nhiều ng nhắc đến quán này, hổm ghé mua thử cf sữa, cf nhạt như pha loãng sữa ra uống .Được cái công đoạn pha chế nhìn lạ lạ chứ đồ uống ko có gì đặc sắc
Mình thắc mắc sao Now ít cập nhật mấy món cafe Vợt cafe ngon vầy mình nhiều khi lười đi cũng muốn uống ship về nhà lắm huhu, thấy có mấy bạn shipper của Nơ lại mua uống quá trời ; ai có infor bạn nào dân cafe Vợt Phan Đình Phùng cho mình xin để ord mua nhaa ????????????
Phải đi thưởng thức mới tự cảm nhận được nha,bà dễ thương lắm,đứng cả suốt buổi làm cà phê cho khách mà không thấy mỏi chân,bà già rồi mà vẫn khoẻ,nhân viên cũng dễ thương.Nên tự mình đi thưởng thức nha
Theo khẩu vị riêng của mình thì vị cafe cũng bình thường, không có gì đặc sắc lắm, riêng mùi cafe thì khá thơm khi uống vào. Có điều, chú giữ xe ở đây quá vô duyên, bạn mình thắc mắc hỏi một cách rất lịch sự và đàng hoàng về chỗ để xe thì bị chửi vô mặt (vẫn còn chỗ nhưng la lên kêu hết). Thiết nghĩ, sáng sớm tới uống cafe mà đã bị chửi vô mặt như vậy thì mình sẽ không bao giờ quay lại, hay recommend bạn bè mình tới. Mong quán cải thiện hơn về thái độ phục vụ trong tương lai.