Hôm nay được dịp ăn tất niên vs lớp học thêm tiếng anh.Ơ lối rẽ vào nhà thờ lớn có rât nhiều quán,cư đi vào thấy biển xanh ghi là quán sv là quán nha:3
Nhân viên:lễ phép,tính tiền cũng nhanh lắm nha:))
Quán đối diện nhà thơ lớn,có cả vỉa hè và trong nhà.Quán sv nhưng chủ yếu toàn dân văn phòng và khách Tây.
Đồ uống cũng rẻ hợp túi tiền.Mình gọi nâu đá:cũng được,cũng giống như quán cf bt khác thôi.Đi đông gọi thêm đĩa hướng dương ngồi cắn xong trò chuyện còn gì bằng????????
Tổng chỗ này vs 2 đĩa hướng dương hết 140k.
Ra HN cũng trên dưới 4 lần mà giờ mới trà chanh ở Nhà Thờ Lớn đây ^^
Do đợt mình ra vẫn còn lạnh đầu xuân nên cả đám bị cảm ko uống đc đá lạnh nên gọi cacao nóng :(
Thử ly trà chanh của bạn cho biết thứ đồ uống đặc sẳn của HN thôi ^^ Giá rẻ , phục vụ nhanh. Nói chung là lấy không khí HN mùa nào cũng nên ghé khu này để cảm nhận. Ra dịp sau sẽ đi buổi đêm dạo phố đi bộ luôn thể ^^