Mình đi trà chanh nhà thờ cũng ko nhiều vì đông và xô bồ quá. Chủ yếu là đi lúc buổi chiều mùa thu mát mát ko nắng ko mưa ???????? mình hay chọn đi vào ngày thường thôi mà đã thấy rõ đông rồi, ko hiểu t7 với chủ nhật thì ntn nữa. Trà chanh nhà thờ thì chắc mng cũng đều biết rồi. Ko có gì đặc sắc chỉ là có chỗ lê la cho ae bạn bè chém gió tâm sự thui :)) quán ngồi vỉa hè nhìn ra nhà thờ cũng rất đẹp tuy nhiên chủ quán cạnh tranh nhau nên nhiều lúc cx thấy hơi sợ sợ ???????? có lần mình ngồi còn nghe 2 bên chửi nhau luôn ko biết chửi thật hay đùa vì nghe cx hơi buồn cười ???????? ngồi đây làm đĩa hướng dương thì buôn dưa lê đến tối. Tuy nhiên mng đừng mua mấy cái bánh hay xoài dầm gì đấy của mấy bà hàng rong mời chào nhé. Nhìn thì ngon mà bỏ vào mồm chỉ muốn nhổ ra luôn í ????????
Phải trả cái giá không rẻ để có 1 chỗ ngồi đẹp khu này, ngắm nhà thờ lớn. Trà chanh nước sấu tầm 15k trở lên hết, hương vị thì ngon đấy, chuẩn đấy. Trà chanh thơm ngon, nước sấu thanh chua dịu nhẹ.
Mỗi tội nem nướng tầm 5,5k/cây. 1 chục 55k 10 cây thì toang thật. Được cái nướng chấm siêu ngon mà ăn không đâu sánh được. Quanh khu này còn nhiều chỗ bán như vậy, chất lượng thì cũng same same nhau nên nói chung ngồi quán nào cũng được. đây là mình ngồi đại chứ không có chủ đích về quán quen nào hết à
Quán này thì vị trí phải gọi là siêu đẹp luôn :D nhà thờ nhìn thẳng sang luôn nè. Ngay chính diện.
Để xe ngay gần quán luôn, hơi khó nhưng có bạn dắt xe hộ.
Bọn mình ra buổi tối, nhưng mà phía ngoài hè đông quá, nên phải chui vào trong ngồi. Ngồi ngay gần cái cầu thang luôn, hơi chật. Quán bé mà đông nên cũng hơi ầm nữa.
Đồ ra khá nhanh. Ra nhà thờ thay vì gọi trà chanh thì bọn mình gọi bát hoa quả dầm và đĩa hướng dương vừa nhấm nháp vừa nói chuyện.
Đồ ra rất nhanh, ăn khá ổn với mình :3 Nhân viên bình thường, chắc tại đông quá, nói chung là không có thái độ gì xấu hết.
thiệt hại hình như tầm 30k/bát :D Được cái hôm ra ngồi cạnh hai anh giai tây siêu cute, còn cho bọn mình nửa đĩa hướng dương nữa.
Khu vực xung quanh Nhà Thờ Lớn Hà Nội có rất nhiều hàng quán. Đặc điểm của quán này là có thạch hình cá rất xinh :)) và tới hiện tại thì đây là cốc trà đào ngon nhất mình từng uống.
Quán bé bé ngồi vỉa hè thôi. Cũng không có gì đặc biệt ngoài view nhìn chính diện Nhà Thờ. Mình gọi trà chanh 15k và trà đào 25k thì phải, không nhớ rõ giá lắm. Giá có vẻ cao với quán vỉa hè nhưng đồ uống cũng chất lượng nên mình thấy ok. Trà đào uống thanh mát, ngọt vừa đủ với người ăn ngọt như mình. Kiểu trà có đủ mùi thơm của trà và của đào ý. Thêm nữa là có 2 miếng đào khá ngon, nhiều nhiều hạt é và mấy miếng thạch đào hình cá heo :)) người yêu thích sự dễ thương như mình quả không cưỡng được. Về trà chanh thì mình thấy pha hơi ngọt nhưng uống cũng được.
Vào một lúc nào đó muốn ngắm hà nội vừa tĩnh lặng vừa ồn ào trong cùng 1 địa điểm, cùng 1 thời gian thì các bạn có thể thử tới đây nhé.
Chỗ này và tiền gửi xe bà chủ quán chém hẳn 120k :))) đùa chứ mình tưởng căng lắm là 30k 1 đứa ai ngờ tận 40k ???? ngồi nói chuyện vs bạn đc hơn tiếng thì đuổi khéo khách về kêu thanh toán r lấy xe k nó đóng cửa???? đây là phố đấy lại còn dịp noel nữa đóng cửa ngủ sớm vậy. 10r đuổi khéo khách về xong giá đắt lòi mắt, bát hướng dương bé tị tẹo ???? trong khi bao khách khác vẫn ngồi. Thề là k baoh quay lại
Một hôm mát giời mình qđ đến uống thử trà chanh thần thánh mà mn hay nói đến. Quả đúng như mong đợi: trà chanh tương đối ổn, trà đào ngoài đào miếng ra còn có hạt é, thạch nhiều hơn nước.
Nhưng lúc thanh toán mới sốc: 35K MỘT CỐC, tổng thiệt hại là 70K. Không hề đáng chút nào. Vậy mà lúc đầu cứ nghĩ là giá nhiều lắm cũng chỉ 25k như mọi ng đều nói.
Tóm lại là không bao h quay lại !
- từng là người có kinh nghiệm pha chế lâu năm cho thấy chanh là bột made in china cho vào chứ không phải quả chanh
- sau khi pha xong quán mới cắt lát chanh cho vào
- giá thành chưa tới 2K / 1 cốc mà bán tận 15k/ 1cốc
- để xe ngay quán lại còn mất tiền gửi xe
Không gian thì rất là đẹp, thích hợp ngồi nói chuyện với bạn bè nhưng giá cả thì quá chát. Một cốc nước sấu và hướng dương mà 45k trong khi nước thì chỉ ở mức bình thường không quá ngon và đặc biệt.