Mình cập nhật thêm menu và vài góc khác của quán, có khá nhiều đồng hồ quả lắc với nhiều kiểu đa dạng, bàn tính của người Hoa, bộ sưu tập tiền, máy đánh chữ, bàn ủi con gà (bàn ủi than), đèn măng xông, đèn cóc, điện thoại bàn được sắp xếp theo khu vực khá gọn, chỉ riêng chỗ TV được chất đống nên nhìn không được đẹp, tạo cảm giác giống nhà kho ở khu vực này, những bức tranh, đi loanh quanh quán thích nhất con rồng màu vàng được sắp ở chỗ bản ủi than rất nổi và đẹp tinh xảo.
Hôm đi ngang đường rày tình cờ nhìn thấy quán có vẻ cổ kính nên mình và nhóm bạn ghé thử cho biết. Ấn tượng đầu tiên là những dây đèn giăng ngang trước quán khá bắt mắt, bước vào trong có rất nhiều món đồ cổ lâu đời hoặc những món đồ để nhớ về ký ức tuổi thơ thời 8x như máy chơi game, TV trắng đen, điện thoại quay số... lâu lâu có dịp nhìn lại để nhớ về tuổi thơ cũng thấy thú vị, nhưng nếu nhìn tổng quát về quán thì có vẻ hơi lộn xộn, giống kiểu nhà kho hơn, nước uống không có gì đặc biệt, anh chủ quán vui vẻ nhìn có vẻ nghệ sĩ.
cảm nhận được sự nhất quán của quán sau nhiều năm, đó chính là chủ quán
chưa ai làm gì mà bà chủ quán nói chuyện như tát nước vào mặt như bị khó chịu mãn tính lúc nào cũng auto khó chịu
nói chung quán đẹp mà vô nghe chửi thấy tụt mood ghê các bạn mình thề là ngồi chưa nóng đít phải đứng dậy đi về, vì quá ngột ngạt
vô quán nhất cử nhất động cũng bị chủ nhìn săm soi với ánh mắt khó chịu, rất thiếu tôn trọng người khác, làm như người ta đến ăn trộm ăn cướp đồ của quán hay gì, người ta đến uống cafe thôi má ơi! Làm như đồ của chị quý hoá lắm. Có ai thèm đụng đâu, chỉ nhìn thôi. Ko muốn người ta nhìn thì dẹp đồ vô hết đi. Tào lao.
bớt cái tính vô duyên lại giùm, ai đến quán cũng góp ý từ năm 2016 rồi mà tới năm 2019 vẫn y chang
mà cái ly nước mắc v~ luôn các bạn ạ, 45k trở lên mà ly nó nhỏ hơn 1/2 so với quán khác, đã mắc mà còn nước ít thế thì đến uống làm gì??? Mắc bằng ly cỡ nhỏ của dòng quán cao cấp mà quán cũng thường mà. Đáng lẽ phải rẻ hơn nữa vì phải trừ tiền bị nghe chửi.
vị trí quán lại ở đường ray ko phải mặt tiền lê văn sĩ mà lấy giá mắc thế, mắc thì làm ly to to đi chắc quán lời lắm
đừng đến quán làm gì, sẽ cảm thấy như ngàn mũi tên chỉa vào, lúc về tự nhiên phải rước bực dọc từ con mẹ chủ quán
người ta đi cafe để thư giãn chứ ko phải để nghe chửi
bai!
Nay trời mưa nên mình tấp đại vào quán vì nhìn bên ngoài có vẻ cũng hay ho phết.
???? Vị trí: Trong hẻm nhỏ kế đường ray xe lửa, hơi nhỏ nên đi nhớ để ý vì đi qua là kh thể quay đầu xe lại đâu ????
???? Không gian: Hoài cổ mà kh phải những năm 1999-2000 đâu mà còn xưa hơn thế nữa. Nhìn những thứ trong quán cảm thấy rất thú vị và mang lại nhiều kỉ niệm tuổi thơ.
Các bạn muốn ngắm tàu lửa chạy thì mình thấy quán này kh đc rồi. Vì quán kế ray mà lại dưới mặt đất nên bị tán cây vs đám cây cỏ dại che hết rồi. Bạn chỉ cảm nhận đc tiếng vs sự đất rung thôi :)))
???? Thức uống:
+ Sâm dứa sữa: Ngon, đậm vị sâm dứa. Y chang hồi nhỏ ở quê vậy. Nên thử nha mng.
+ Sting sữa: Cũng ok nhưng để lâu ga kết hợp vs sữa cho ra mấy cái váng bị đóng trên mặt ly, hơi ghê và lợn cợn. Sữa cũng kh nhiều nên toàn là sting.
+ Yogurt trái cây: Bth, khá ổn.
???? Giá cả: Có vẻ hơi mắc, trung bình 45-50.
???? Nhân viên: Mình thấy chỉ có 2 anh chị chủ quán thôi, đều rất thân thiện.
Bạn mình hẹn tới đây vì tụi mình đang tìm quán chụp hình, và vô tình thấy quán này trên mạng.
Bước vào quán thấy cái bảng cấm chụp máy ảnh nên cũng ý tứ, không dùng máy ảnh mà chỉ chụp điện thoại thôi.
Thật sự mà nói thì mình cực kỳ không thích vì đồ đạc thì nhiều, mà lại rất lộn xộn không theo một phong cách nào cả. Cảm giác cực kỳ ngộp thở khi bước vào quán. Nhưng vì bạn của mình vẫn chưa tới nên mình gọi nước rồi ngồi chờ.
Vì không biết nên tụi mình mang theo rất nhiều đạo cụ để chụp hình, có cả máy ảnh.
Nhưng khi anh chị chủ quán nhìn thấy máy ảnh tụi mình đang để trên bàn thì cũng lại nhắc. Okay. Vì có để bảng, nên nhắc thêm một lần nữa cũng tốt (Mặc dù mình không hề bật máy lên, nắp lens còn chưa tháo ra nữa).
Sau đó khi bạn mình tới, có xách theo 2 hộp đồ ăn sáng, thì được biết là không được mang thức ăn ngoài vào (dù quán k hề có máy lạnh). Okay, quy định mà, nên 2 đứa bạn mình cầm đồ ăn ra ngoài ngồi ăn. Mình thì đi ra ngoài đường ray rồi mở máy ảnh lên chụp bên ngoài > anh chủ quán chạy theo ra ngoài và nhắc là không được chụp máy cơ cái khuôn viên quán. Tới lúc này thì mình thấy hơi mắc cười rồi nè, vì lúc đó mình đang đứng ở bên ngoài quán luôn á nha. Okay, không cho thì không chụp.
Khi mình đi vào quán thì bạn mình lôi cây ukulele ra rồi dùng điện thoại chụp cho mình, lúc đó quán cũng có 2 3 bàn khác đang ngồi nên mình cố gắng không để phát ra âm thanh. Xong anh chủ quán lại chạy tới nhắc là không được dùng đạo cụ :))))). Mình nhớ rõ ràng bên ngoài chỉ có cái bảng cấm chụp máy ảnh thôi mà? Ảnh giải thích là ảnh không muốn hình ảnh mình cầm đàn đăng lên mạng, và người khác sẽ kéo nhau tới và chụp hình cùng với cây đàn của họ :)))). Okay, mình cất cây ukulele đi.
Xong, định đi, nhưng bạn mình chưa uống hết ly nước***cao sữa gàn 50k của nó nên mình chờ, sẵn chụp thêm vài tấm. Và khúc này mới vui nè, thằng bạn mình cầm điện thoại chụp mình nha, chị chủ đứng ở trong nói vài câu mình không nghe rõ, nhưng đại loại là chị khó chịu khi tụi mình cứ chụp hình hoài. Thế là anh chủ chạy lại nhắc tiếp, ảnh nói là chỉ cho chụp điện thoại để cho nhanh, nên nếu tụi mình mà làm tốn thời gian và không gian quán như vậy thì ngừng dùm ảnh.
Hết biết.
Thôi tính tiền về, mình thì không ấm ức, vì từ lúc bước vô là mình muốn đi ra ngay rồi. Nhưng mình thấy buồn cười ở chỗ, chỉ để mỗi cái bảng cấm chụp máy ảnh mà lại kèm theo nhiều nội quy như vậy, thôi người ta in ra 1 cái bảng treo ở cửa luôn đi? Và nội quy kèm theo dây nhợ gì của nội quy thì học thuộc lòng rồi nói luôn khi khách vừa vào quán á. Để người ta biết mà quay xe ngay từ đầu chứ vào quán kêu nước xong rồi mới nói vậy sao chạy kịp trời.
Chán!
Quán decor rất đẹp, trưng bày toàn đồ cổ, anh chị chủ quán nhiệt tình và dễ thương, nước uống tạm được, quán chỉ được chụp hình bằng điện thoại thôi nha mọi người
*Không gian:
Thứ nhất, đập vào mắt mình là cách trang trí không gian theo phong cách thập niên 80-90, kiểu như trở về tuổi thơ luôn mọi người ơi. Cô chú sưu tập hàng cổ thuộc dạng cực khủng luôn, cái gì cũng có thể nhìn thấy.
Các bạn đi uống nhớ mặc đồ vintage một xíu là đúng bài luôn, cho ra một đống ảnh cực xịn xò chứ đùa
*Thức uống
Thức uống cũng khá đa dạng, giá cả không quá cao nhưng cũng không quá mắc, nói chung mình thấy vừa phải.
Cô chú chủ quán thân thiện, dễ thương cực luôn, lúc về mình bị hư xe thì chú ra sửa giúp.
*Điểm trừ: nhà vệ sinh mình không biết là cố tình hay vô tình nhưng với một người để ý việc vệ sinh như mình thì nó khá là bẩn ấy.
Tổng điểm: 8,5/10 nha
Quán có dịch vụ khá xàm xí đú, ko cho sử dụng camera nhưng không nhắc tôi trước chờ đến khi đem nước xong mới báo điều đó dù trước đó tôi đã show camera ra rồi. Khá hèn.
tôi vẫn tôn trọng nên đem ống kính ra lau, xong sẽ di chuyển nơi khác chụp cho khách nhưng vẫn đi vào nhắc ko cho tôi làm gì trên camera. Hãm thật sự!