Hiếm có quán cà phê nào có không gian đẹp thế này!
Ngập màu xanh cây cối luôn. Mà bác chủ nuôi nhiều chim cảnh lắm, nghe hót líu lo cũng vui tai!????
Buổi tối thì quán lung linh ánh đèn luôn, lãng mạn cực!
Đồ uống nói chung ngon mà rẻ.
Sinh tố bơ: mềm mịn, tan ngay cuống họng trong miếng đầu tiên. Bơ tươi, không đắng đâu. Bác chủ toàn chọn loại bơ xịn nhé. Mà có 30k thôi ạ!????????????
Sữa chua nếp cẩm: nhiều, uống no luôn, thơm ngậy cốt dừa, có 15k.????????????
Nước dừa: 1 quả 25k
Được cái mình uống ở đây từ ngày quán mở là 10 năm rồi mà giá không tăng nhé!
Tiếc là xung quanh quán không có trường học, cơ quan nào nên ít người biết.
Chỉ qua cầu Chương Dương một tí là đến, sẽ ghé quán thường xuyên!
Nhân viên: chỉ có 1 chị phục vụ nên đôi khi hơi lâu, nếu may mắn các bạn sẽ được bác chủ phục vụ. Bác thân thiện, mộc mạc lắm!