Dạo này đà nẵng rộ lên cafe muối ghê. Quán này cũng có tiếng cafe muối lắm nè. Ly cafe 25k, bỏ trong hộp giấy kèm ống hút giấy khá chỉnh chu.
Sáng sớm hơi ngái ngủ nên rủ mọi người order về uống cho tỉnh. Cafe khá thơm luôn, có vị béo nhẹ, đắng nhẹ, ngọt nhẹ, tổng thể là khá hài hoà. Bên này vị đắng có nhỉn 1 xí. Cafe khá đặc đó
Mình nhớ uống cafe muối ở huế, vị giống kẹo sữa béo albelibe lắm, tìm ở ĐN chưa có quán nào giống vị huế mình từng uống cả, mà ly ngoài nớ có 15k thôi ad
Cafe của chị chủ làm vừa miệng, ngon mà thấm từng ngụm luôn, uống đã ơi là đãaaaa. Cty mình ngược đường tới nhà chị mà vẫn cố đi sớm để mua cho được, hóng ngày chị chủ mở quán, hiện tại đang là shop online thôi. Mẹ bỉm vừa trông con vừa bán cafe mà giỏi quá trời, mọi người nhất định phải thử món này nha, cho mẹ bỉm thêm động lực chế thêm các món khác nữa ????