Đến Hà Nội mà không thử cafe trứng và bia trứng tại cafe Giảng thì phí nửa đời người.
Kem trứng siêu mịn, siêu béo và siêu thơm.
Một hương vị đậm chất Hà Nội.
Không gian quán lưu dấu nhiều hình ảnh xưa của Hà Nội.
Nói tóm lại, chỉ cần đến cafe Giảng, bạn đã thưởng thức gần hết nét đặc trưng Hà Nội xưa và nay.
Hai cốc này là***cao trứng và đậu xanh trứng .
Mình thấy cũng bình thường. khôg đặc sắc mà hơi tanh , không được như cà phê trứng bên Đinh á .
không gian ở đây thì rộng rãi , xanh mát , cũng thoải mái .
Rất đông nhé .
- Về chất lượng: đây có lẽ là một trong những quán có cà phê trứng ngon ở Hà Nội, giá là 30K khá rẻ so với nhiều quán khác nhưng chất lượng ok nè. Mình gọi 1 cacao trứng nóng và 1 cà phê trứng nóng, cốc cacao trứng khá ngon nè, vị ngọt, béo ngậy, mùa đông ngồi nhâm nhi cốc này thì thôi rồi ý
- Về không gian: quán đông lắm, hầu như lúc nào cũng đông còn có cả khách nước ngoài nữa
- Về phục vụ: nhanh nhẹn, ko bị quên đồ của khách mặc dù rất đông
Cafe trứng ngon nhất Hà Nội (mình nghĩ vậy vì chung quanh cũng có nhiều quán cf trứng nhưng ko mấy người uống), nhất là cf trứng nóng. Cacao trứng cũng rất ngon. Giá thì quá ngon cho 1 ly cf :))
Ra HN thì phải đi Giảng như 1 điều đương nhiên rồi. Hôm mình đi trời rất đẹp và quán khá đông (lúc nào cũng đông) nhưng cafe lên nhanh.
Có điều bạn mình bảo cafe đen ở đây pha loãng và chán quá chừng. nói chung nhạt nhẽo.
Mình thì gọi cacao cafe trứng đá. Uống vừa béo, ngon, ngọt, lạ thơm... nói chung phù hợp với khẩu vị đứa thích thứ ngọt ngào ít đắng như mình mà vẫn đủ tỉnh táo.
quán có khá nhiều khách nước ngoài với đủ thứ ngôn ngữ xí lô xí là. sáng sáng lên giảng ngồi cafe cũng là 1 trải nghiệm thú vị dù là ko gian hơi chật, đi theo đoàn thì hơi phiền quán đấy nhá! chỉ nên đi 1,2 người thôi nhé.
Lần thứ 2 mình thử cafe/cacao trứng. Kem trứng của quán ngon hơn kem mình uống ở một quán khác ở mạn***nhưng mà phần Cacao thì mình thấy nhạt và hình như là Milo. Nhân tiện thì mình muốn hỏi là bạn cho mình gửi xe ở gần cửa quán xong charge mình thêm 10k gửi xe lúc mình lấy xe có phải người của quán k. Nếu có thì nên báo trước là có charge 10k gửi xe còn nếu không phải và quán có nơi gửi xe nào khác thì nên cắt 1 người ở ngoài để hướng dẫn khách.
Mình đến uống cafe trời mưa, bạn phục vụ đứng trong hiên che, có ô, chỉ trỏ đỗ xe, không che cho khách. Hic, hic thái độ chán quá. Mình con gái còn mặc váy.
Năm ngoái mình có ra HN chơi và thưởng thức những món ăn đặc sản ngoài đó. Bún đậu, bún chả thì trong SG cũng có nên khi mình ăn thấy cũng bt nà. Riêng cf trứng thì lần đầu tiên mình uống luôn á ????. Mình order cafe trứng nóng vì lúc mình đi là buổi sáng, nên uống nóng cho ấm người. Có lẽ ở SG mình ko có thói quen buổi sáng ra ngoài uống cf nên khi vào quán thấy các cô, các chú ngồi với nhau vừa uống nước vừa***tâm sự, như 1 cái chợ thu nhỏ lại vậy, ko quá ồn ào, 1 trải nghiệm ấn tượng mình nhớ mãi đến giờ. Mình ngồi tầng trệt, bàn ghế nhỏ, khách ra vô liên tục, phải công nhận quán nổi tiếng đó giờ nên lượng khách cũng kinh khủng thật. Mình nhớ là order riêng lấy số riêng, nói chung là cũng lạ á. Cô chú chủ quán cũng hiền lắm và lịch sự nữa.
Nói về cf thì mình thấy ngon, thơm béo mùi trứng ???? chỉ có mỗi món này là mình cho điểm cộng thôi chứ mấy món khác ở SG mình ăn rồi nên ko cho điểm hihi. Mặc dù mình bk ở SG cũng có những quán cf trứng nhưng mình vẫn thích chỗ này hơn, giá cũng rẻ ko quá mắc, 1 trải nghiệm khó quên❤
Cafe Giang Hanoi
Café Giang is not Hanoi’s oldest coffee-house, yet it has still been open since 1946 and in some ways is part of very fabric of the capital’s history. The food isn't great but coffee is the best. You must try Cafe Trung (Egg coffee) is the best-seller. The staff are discreet and polite. Great for little groups of friends. The space is simple, rustic and feels comfortable