Mình đi với bạn buổi trưa khoảng 3h. Bước vào có 2 em nhân viên tiếp khách nhưng ko niềm nở cho lắm.
Mình ngồi hàng ghế thứ 1, cũng khá gần loa, nghe hơi ngộp, nói chuyện phải nói lớn, :))
Mình vào được 15' thì bắt đầu đổi DJ, Dj thứ 2 xinh hơn, chụp hình quán thấy cũng ngại, nv ở đây cho ngồi với khách luôn, ko như những quán khác
Cuối tuần đi cafe nghe nhạc relax với tụi bạn. Quán này khác với mấy quán mình đã đi là có đánh DJ buổi trưa nữa. Không gian decor lung linh và khá bắt mắt, âm thanh hay và DJ chơi nhạc cực bay. Địa điểm lý tưởng để nhâm nhi cafe và thưởng thức âm nhạc nhé.