Sau khi chụp hình quanh đây xong thì tụi mình ghé vào quán ngồi xả hơi. Tụi mình ghé vào lúc 5h chiều và ngồi đến tối nên có thể chiêm ngưỡng được quán 2 thời điểm khác nhau, cũng rất tuyệt. Ở đây nhiều người nước ngoài lắm.
Nói đến nước uống thì trình bày đẹp nhưng vị chưa ngon và thực sự không đặc sắc mấy.
Phục vụ chậm lắm. Khi gọi thêm một viên kem mà hơn 15phút mới có, phải nhắc nhở vài lần.
Giá cũng không rẻ, ngang bằng các quán quanh khu vực trung tâm này.
Nếu ngồi ngoài sân vườn bạn có thể ngắm mọi người ra vào bưu điện hoặc Nhà Thờ Đức Bà.
Bực nhất là Toilet gần nhất thì không được sử dụng, phải đi vòng trong quán Gà rán ra tuốt bên phía đường Nguyễn Du mới có ????
???? Vị trí ngay trung tâm thành phố, kế bên Bưu điện thành phố luôn, gửi xe bên hông chỗ gà popeyes nha.
Không gian vừa phải, có chỗ ngồi trong nhà và ngoài sân luôn.
???? Nước uống cũng nhiều món, đa dạng. Quán còn phục vụ đồ ăn luôn, chủ yếu là các món Tây
Mình gọi trà hoa cúc mật ong ???? Trà uống bình thường, k thơm mùi hoa cúc, còn hơi đắng đắng kiểu gì nữa cơ.
Nói chung ngoài cái vị trí đắc địa ra thì quán k có gì nổi bật, đồ uống k ngon mà bày trí cũng bình thường luôn.
???? Giá cao caoooo có lẽ do tiền mặt bằng
Nhân viên pv cũng kém nhiệt tình, hờ hững
-- KHÔNG GIAN: quán nhìn bên ngoài rất bắt mắt và thoáng, khách chủ yếu tập trung ngồi bên ngoài sân hơn là trong nhà có máy lạnh, mặc dù thời tiết đôi khi khá là nóng nực. Ngồi phía dãy bàn cao sát hàng rào rất ok, có view nhìn ra nhà thờ Đức Bà rất đẹp.
-- CHẤT LƯỢNG: Quán view đẹp nhưng nước uống bình thường không có gì đặc biệt. Mình uống Tropical storm là nước ép táo, chanh, cam và thơm, trình bày ổn nhưng uống không ngon lắm, chua lét luôn. Nếu có dịp quay lại sẽ thử đồ ăn xem chất lượng thế nào.
-- GIÁ CẢ: khá cao, với vị trí và giá tiền tương đương thì lựa chọn Runam phía bên kia đường gần trường tiểu học có vẻ ok hơn.
-- DỊCH VỤ: NV nhanh nhẹn và thân thiện.
Quán cà phê có cổng cute gần nhà thờ Đức Bà.
Vị trí: quán bên cạnh popeyes và bưu điện thành phố, có thể ngắm được nhà thờ Đức Bà siêu đẹp.
Không gian: quán không lớn lắm, có ngoài sân và trong nhà. Lúc mình tới hơi bối rối tại trời nóng mà sao không ai vào bên trong có máy lạnh sang chảnh ngồi. Cổng quán khá là ấn tượng, đủ yếu tố cho chị em bạn dì chụp hình sống ảo. Nhà vệ sinh có 1 cái mà còn xài chung với popeyes.
Menu: đa dạng, giá khá chát, món rẻ nhất là cà phê 45k. Ngoài ra còn khá nhiều đồ ăn, thấy giá đồ ăn cũng khá ok.
Chất lượng: mình gọi fruit yogurt with honey. Tưởng ít mà ăn cũng no...
Nước ngon mà giá chát quá :)) quán theo kiểu họp mặt gia đình đồng nghiệp , ít các bạn trẻ vào uống lắm . Menu rẻ nhât là 49k. Tiền nào của đó , nước ngon và mặt bằng quán ngay trung tâm thành phố nên có giá đó là lẽ đương nhiên . Ly mình gọi là Matcha sữa tươi (đá) , decor đẹp mắt , lớp sữa tươi bên trên đc lắc bọt rất đẹp . Nhân viên hơi chểnh mảng , lơ là vs khách .
Mình tới đây được vài lần hôm nay mới góp ý nhẹ 1 tí, là nước ngon khung cảnh thoáng mát good. Nhưng có tí xíu hình ảnh không đẹp lắm là có 2 nhân viên Nữ 1 bạn Tròn tròn hình như có đeo kính 1 bạn thân hình gầy tóc dài rất đẹp thản nhiên ôm hôn nhau phía sau toilet, mình muốn vào cũng cảm thấy ngại vì cản trở cuộc vui của 2 bạn. Lần 2 thì cũng bắt gặp 2 bạn ấy dùng bữa thì móm thức ăn cho nhau, không phải mình kì thị gì nhưng đây là nơi công cộng nên để cho thực khách được nhìn đẹp hơn về thế giới thứ 3. Thân!!!!
Tuyệt vời cả view và món ăn
Đến đây với bạn bè cũng có, đồng nghiệp cũng có, mọi người đều khen view đẹp, thực đơn thì đa phần món Âu nhiều, cũng có vài món VN ưa thích của mình. Nước trái cây nguyên chất được mix với nhau uống có vị lạ, ngon.
Chắc chắn sẽ quay lại chứ, quán ruột mà :)