Cafe Cốt Dừa HP thì nổi nổi khá lâu rồi, cũng có 1 số bên bán. Từng ăn thử mà không ưng lắm.
Hôm rồi có mã giảm giá Now, đặt 1 cốc 30k, áp mã rồi còn mất 15k ship :))
Ứng nhất là không bị ngọt quá, trong 1 cốc cafe sệt sệt (hơi giống chè :D) có topping (thạch, dừa khô, dừa tươi....). Khá ngon.
Chắc thành khách quen của bên này dài dài :D
Cafe Cốt Dừa HP thì nổi nổi khá lâu rồi, cũng có 1 số bên bán. Từng ăn thử mà không ưng lắm.
Hôm rồi có mã giảm giá Now, đặt 1 cốc 30k, áp mã rồi còn mất 15k ship :))
Ứng nhất là không bị ngọt quá, trong 1 cốc cafe sệt sệt (hơi giống chè :D) có topping (thạch, dừa khô, dừa tươi....). Khá ngon.
Chắc thành khách quen của bên này dài dài :D
Cafe cốt dừa ngon chuẩn vị, dừa dầm cũng đầy đặn nhưng cá nhân mình thấy hơi nhiều mùi sữa tươi (mình thích đậm mùi cốt dừa hơn), vẫn nhớ cốc dừa dầm Hiền Béo mà hình như chưa có ở HN. Kem bơ mình chưa thử nhưng nhìn đống bơ trưng bày mê luôn, béo múp. Sẽ quay lại vì cafe cốt dừa và thử kem bơ.
Hôm mình đi ăn trời mưa, có người ra lau xe cho cẩn thận, hỏi ra mới biết là a chủ )))) đáng yêu ghi, a còn kể chuyện mở các cơ sở ở bao nhiêu tỉnh, khai trương từ năm nào bla bla. Nhân viên cũng rất ân cần, có vẻ được train tốt. 10 điểm.