Lần đầu thẩm cafe cốt dừa cô Hạnh hot hit thấy cũng ra gì phết. Ngậy, béo cơ mà so với khẩu vị của mình thì thấy hơi ngọt quá, ít vị cà phê nên giống bạc sỉu cốt dừa hơn :D
Vẫn nằm trong food tour HP, quán này chắc ai cũng biết. Vô ăn nhẹ tiện nghỉ dừng chân. Quán mặt đường dễ tìm, có 1 bạn nam làm đồ và phục vụ luôn. Mình đi buổi chiều nên chắc khách cũng thưa. Món best seller chắc là cafe cốt dừa nên phải thử, mình k phải tín đồ cafe nhưng thấy cũng được, dừa thơm, cốt dừa béo hoà quyện. Còn dừa non của mình thì ngon, béo ngậy ăn mát ngọt thanh nữa. Quán bài trí cũng mát mặt nhưng chỗ ngồi hơi sát, diện tích vậy nên chấp nhận.
- Về chất lượng: ăn cũng được nhưng cảm giác ko ngon bằng chỗ ở Lam Sơn, đã vậy giá còn đắt hơn ở kia có 15K ở đây 25K, ít hơn chỗ kia nữa. Dừa dầm truyền thống giá cũng 25K ăn thì được, có dừa non, dừa nạo, cốt dừa với trân châu ăn hợp nhau phết.
- Về không gian: quán có 1 tầng thôi, cũng sáng sủa, mát mẻ, ord tại quầy rồi khi được mình sẽ tự ra lấy nha, lúc mình đến cũng ko đông lắm
- Về phục vụ: nhân viên ord nhanh rồi làm đồ luôn cho mình.
Cơ sở 2 của quán cô Hạnh Lam Sơn, view đẹp chỗ ngồi rộng rãi lịch sự hơn. Món cafe cốt dừa vẫn siêu đỉnh, thơm mùi cafe cùng vị béo của cốt dừa ăn 1 cốc r mà vẫn thèm. Quán còn thêm mấy món mới như dừa dầm, kem bơ nữa nhé. Gọi thêm combo ăn vặt nữa là no nê cho bữa quag chiều