Vừa bước vào quán là nghe mùi ẩm mốc, tự trấn an rằng phía ngoài gần đường phố vậy thôi chắc bên trong phải khác. Vào trong thì ko còn chỗ nào ngoài bàn gần cửa vào toilet (bước vào phòng trong nữa mới có toilet). Mình bước vào trong thì thấy có ít nhất 1 bàn ngồi khá đông đang đánh bài, ko biết còn bàn nào khác ko mình ko kịp nhìn là đã bước ra liền vì mùi toilet kinh khủng lắm. Mình cũng ráng ngồi bàn ngoài, ngồi nép nép cho càng xa toilet càng tốt để ráng trải nghiệm quán xem thế nào vì thấy được khen quá. Đi 2 người thì phải order 2 món hoặc phải trả phụ thu. Tụi mình order 1 ly gì đó quên rồi, nhưng là loại nước mới mà quán quảng cáo, và 1 cream cheese bagel. Lúc order là đã thấy nhân viên có vẻ bối rối nói với nhau rằng ko biết làm, người còn lại trấn an là “có công thức mà”. Tụi mình ngồi đợi ko ít hơn 15 phút (ko có thêm khách mới vào) thì nhân viên mang ra 1 cái bagel nguội ngắt và 1 miếng phô mai con bò cười còn nguyên bao bì! Rõ ràng là ko biết làm nên nãy giờ mày mò như thế nào mà đem ra món như vậy mình sợ thật sự. Ly nước thì chưa bắt đầu làm luôn. Giọt nước tràn ly, tụi mình quyết định trả món đi về. À, đây là trải nghiệm cách đây chắc hơn 2 tháng rồi, mình vô Foody ko thấy menu có món bánh này nữa. Ngoài ra, mình tin là đa số review khen là vì được quán giảm giá lập tức khi viết review (quán treo đầy poster kêu gọi review để được giảm giá ngay tại chỗ).
Comma đổi chủ rồi thì phải, thấy sửa lại quán hết trơn luôn. Bài trí trông tươi sáng và thoáng mát hơn hẳn, chứ không phải kiểu đèn mờ ảo như hồi trước. Xe cũng gửi ngoài vỉa hè trước quán và có người trông xe chứ không dắt vào trong như trước nữa.
Menu nước cũng thay đổi. Mình có gọi cà phê trứng và trà vải. Trà vải uống rất ngon nhưng cà phê trứng thì y như cà phê sữa bình thường thôi không có mùi trứng gì cả. Các bạn nhân viên cũng nhanh nhẹn lịch sự.
Nhưng điều làm mình tiếc nhất là quán đã dẹp bỏ khu vực mấy gian buồng nhỏ để nằm rồi. Thực sự rất tiếc vì SG cũng không có nhiều các quán cf có không gian nằm nghỉ thoải mái như vậy. Trước đây tuần nào mình cũng ghé Comma chỉ vì có chỗ nằm thế thôi, giờ không còn nên chắc cũng không ghé nữa.
Ấn tượng về bên ngoài cửa tiệm không có gì đặc biệt, nhưng bên trong là một không gian khá ấm cúng. Có khá nhiều không gian riêng tư cho các cặp đôi hoặc các bạn trẻ đến đây học bài.
Nước uống pha cũng ổn, nhân viên lịch sự, dễ thương.
Đặc biệt đúng như tên gọi thì đây là loại hình tiệm cà phê kết hợp với sách để các bạn đến đây tìm một không gian yên tĩnh, tránh xa ồn ào ngoài kia. Các loại sách khá đa dạng, cộng với nhạc cũng khá hay nên mình thích lắm.
Tuy là chỗ giữ xe có hơi chật nhưng đối với mình thì mọi thứ ổn.
Mình ghé quán vì trời mưa to nên chui tạm vào trú.
Chú bảo vệ rất dễ thương, các bạn nhân viên cũng lịch sự.
✌️Điểm cộng:
- Wifi ổn, mỗi bàn đều có ổ điện riêng
- Có bàn to để ngồi nhóm, có bàn giống cafe bình thường ngồi 2 người, có bàn học (giống trường cấp 3) để ngồi bày bừa thoải mái rất oke
- Nhạc ổn: jazz lofi không quá to
- Quán không dùng đồ nhựa: dùng cốc thuỷ tinh, ống hút inox, muỗng inox,... rất bảo vệ môi trường
- Có cho mượn giấy a4, bút dụng cụ học tập đủ loại rất tiện
????Điểm trừ:
- Nước tạm tạm, mình gọi Trà Đào Cam Sả size M giá 34k thì cũng không ngon, giống nước cam loãng không đường bỏ thêm miếng đào vào hơn :(
- Quán rất rất cũ luôn, trừ bàn ghế ra thì còn lại rất cũ, tường bị ẩm mốc không sơn lại, bụi và mạng nhện bám như nhà bỏ hoang vậy...
- Quán KHÔNG BÁN ĐỒ ĂN
Quán đẹp. Quán không bán đồ ăn nha mọi người, mình uống cà phê trứng thấy lớp trứng hơi ngọt
Ở đây khá là ít người biết và yên tĩnh, nhạc hơi lớn và không phù hợp với quán, mong quán sẽ bật những bản piano hay nhạc giao hưởng, không lời thay vì những bài nhạc rầu rĩ.
Lúc đầu mình đọc review thấy có vẻ phục vụ ở đây tệ nhưng sự thực lại ko như vậy, nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn, xinh xắn, cũng ko thô lỗ như những bài review mình đọc. Không gian ko rộng rãi lắm nhưng ấm cúng đúng gu mình. Các bạn nào muốn có ko gian riêng để chơi board game hay chạy deadline có thể lên tầng 2 vì mình thấy trên đó vắng hơn. Đồ ăn với nước uống cũng ngon, nhưng mình uống thử black milk tea gì đó của bạn mình thì thấy vị hơi lạ và khó uống so với mình. 2 con mèo mụp kute thêm 1 điểm cộng to đùng cho quán.
Đặc biệt quán có chỗ để ngủ, thư giãn đọc sách thì ok cứu vớt lại được. Hôm qua là lần đầu tiên mình đến nhưng chắc không bao giờ ghé lại lần 2 đâu. Vừa vào nhân viên không chào là không nói rồi, order thì mặt không vui lắm đứng thì nghe mấy bạn còn lại hối "nhanh lên mày ơi chết giờ nè" chắc đang chơi game gì đó. Mình vào lúc đó cũng tầm 8h mấy mới ngồi hơn 9h mấy thì các bạn nhân viên cười giỡn lớn tiếng, xong rồi dọn dẹp nói móc xỉa như đuổi khách về vậy, cụ thể mình k muốn lặp lại những câu đó nhưng nghe rất rất khó chịu. Giá cả thì có thể ok cho không gian hay món nước món ăn chứ nhân viên thì nên xem xét lại. Giận tím người chứ, bỏ tiền vô đó ngồi mà nhân viên thái độ như vậy là không chấp nhận được!!!
Lần đầu đến quán thì mình bị ấn tượng với không gian của quán, nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ, nhưng bên trong thì thoáng mát rộng rãi :3 Điểm 10 tuyệt đối cho mấy bạn phục vụ luôn, đồ uống pha ngon, bánh cũng rất ngon, à quán đang có tiết mục làm xà bông handmade đồng giá 100k, khá là thú vị :3 Sẽ đến thường xuyên để "xơi" hết menu quán :3
Lần đầu tiên tới quán, thứ khiến mình ngạc nhiên nhất là không gian nơi đây rất là ấm cúng, các bạn nhân viên cực kỳ thân thiện và đặc biệt có 2 bé mèo béo như lợn rất đáng yêu. Các món nước uống ở đây khá đa dạ và ngon, còn có một số món bánh ngọt nhưng mình vẫn chưa thử. À và quán còn mới mở thêm dịch vụ làm xà phòng handmade, các bạn có thể tự chọn màu, chọn khuôn để làm, bên dưới là xà phòng hình tiny bear mà mình vừa tự làm; các bạn có thể thử làm cái này với giá khá là phải chăng.
Trống ca qua quán nghỉ ngơi chờ học tiếp. Được giới thiệu về handmade soap nên làm thử. Vui các bạn ạ. Chỉ với 100k mà mình làm được 2 cục sà bông bánh trung thu. Mình được chọn màu, chọn khuôn, hương liệu để làm. Nhân viên sẽ chỉ mình cách làm. Sà bông tự nhiên không có hại cho da. Thích phết. Quán còn chuẩn bị bịch và nơ xinh xinh để mình làm quà tặng.
Nên thử nhé các bạn ☺️