Bữa có ghé qua khu***chơi nên order quán này cho ship gần. Order 3 phần cacao dừa và 1 phần bò viên chiên. Bò viên chiên thì bình thường. Cacao dừa thì ngon, béo, mịn, ăn thích thiệt. Cũng không thường ăn lắm nên ko so sánh với quán khác nhưng về cơ bản là hợp khẩu vị.
Lần đầu mình uống ở đây, chỗ này nằm phía trước hẻm vào quán Dì Lan. Thấy cũng đông nhưng lại hông có cảm tình mấy.
Được bữa tự nhiên muốn thử nên chui vô coi sao
Nguyên cái hẻm như địa bàn của quán vậy á, để bàn dọc 2 bên đường, vì khách cũng khá đông nữa. Mình ngồi trước cái xe nước, để tiện oder rồi bưng ra cho nhanh, mà ngồi chắc tầm 10-15' rồi đi vì muỗi quá muỗi, cắn sưng vù hết chân :((
Đây là món mới của quán nên mình thấy sẵn oder thử luôn
Món sữa tươi bình thường, trân châu là trân châu BÌNH THƯỜNG CHỨ KHÔNG PHẢI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN. Ly này của mình giống sữa tươi, trân châu trộn vs nước đường đen thôi chứ trân châu hoàn toàn không nấu chung vs đường đen nên không thấm vị luôn, thêm một ít đường đen quyét quanh li cho đẹp mà quá ít nên ko đc đẹp :)) lúc mình mới uống vô, cực ngọt vì lớp đường đen, vị đường đen cũng khá ok, vì ngọt quá nên mình khuấy đều đường đen vs sữa tươi, sau đó mình hút lại trân châu thì lạt nhách, như trân châu bình thường, không có j gọi là trân châu đường đen, để lâu trân châu bị cứng ngắt lại.
Món này mình thấy oke hơn, mùi bánh flan khá thơm nhưng lại làm khá ngọt, ngọt quá đối với mình, nhưng mà ở đây làm món này ngon hơn dì lan mặc dù li nhỏ hơn mà giá cũng y vậy. Thôi quan trọng nhỏ mà ngon hơn là được, với cả bớt đường sẽ ngon hơn nữa nha
????Không gian: Rộng, có cả trên lầu lẫn dưới nhà, tùy khu có đèn mà sáng tối. Nhưng trên lầu mới có wifi nhé, dưới yếu lắm
????Nhân viên: Nhanh nhẹn
????Giá cả: Rẻ
????Thức uống: Ăn ngon. Tùy theo sở thích từng người là có quấy 2 lớp dừa vs cacao lại vs nhau hay không, nhưng mình không khuyến khích các bạn quấy :))))
Mình mua nước ở đây từ lâu rồi, từ thời cấp 2 mà giờ đã là sinh viên gần ra trường.
Ở đây theo đánh giá của mình thì mình thích hơn quán Dì Lan (mặc dù nổi tiếng), mùi vị béo ngọt của dừa + sữa đặc. Thêm tí***cao nhưng không bị sặc.
Có lần mình mua qua Now nhưng 2 ly của mình bị***chắc do để lâu) nên mình báo với quán thì quán đi grab qua đem 2 ly mới bù cho mình.
Mong tại quán có thêm nhiều khuyến mãi hơn để mình có thể rủ bạn bè tới uống. ????
Mua tận nơi 1 cacao dừa và 1 sinh tố bơ
- Cacao dừa, xay không mịn uống lợn cợn vị có chút hôi ê, lớp cacao nhiều mà không dám khuấy nhiều vì thấy vị không ngon
-Sinh tố bơ bình thường, với mình thì hơi ngọt
-Nhân viên nhận order thì chống bàn tay lên rổ đựng ống hút, mất vệ sinh, bao nhiêu người dùng mớ ống hút đấy
- Hình đính kèm là phần không uống nổi nữa, mang bỏ. Buồn...
- quán nằm trong hẻm nhưng dễ tìm. Đậu xe ngay đầu hẻm và không có người coi xe. Quán có chỗ ngồi trong nhà, trên lầu và cả ngoài lề đường nên có thể nói khá rộng rãi.
- không biết mấy món khác thì thế nào chứ mình thấy gọi cacao dừa thì chỉ 1 phút đã có đồ uống. Dừa xay có vị ngọt béo vừa phải, kết hợp thêm vị đắng nhẹ của cacao và cái lạnh của đá nên rất ngon. Vậy nên giá 17k/ ly là khá hợp lý.
- nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nhưng không được thân thiện cho lắm.
#Milkshake việt quất
#Milkshake trà xanh
- Về mảng decoration của ly : nhìn ok, trông khá bắt mắt, có rải cốm lên trên lớp kem nhìn hấp dẫn.
- Về mảng dịch vụ : có muỗng, ống hút đầy đủ ( có vài chỗ mình đặt thử giao thiếu lum la ), giao nhanh, đúng giờ.
- Về chất lượng : ly trà xanh cho bột trà hơi nhiều, uống bị đắng ; ly việt quất : chỉ nói tới vị nước ở dưới lớp kem thì nhạt hơn nhiều so với ly trà xanh, uống vào chỉ có một chút là mùi việt quất, còn lại như đá với nước. Kem hơi ngọt.
1 ly 17 ngàn nhưng uống no, đáng uống. Nhưng mong quán lần sau chú ý khắc phục những vấn đề đã nói ở trên. ????????????
Thái độ nhân viên lồi lõm. Chỗ giữ xe không có, 1 người bảo đậu chỗ này người kia bảo đậu chỗ khác, hỏi thì bị chửi, chạy qua chỗ mới thì bảo qua đây làm gì, kêu qua không qua thì để chỗ cũ. Gọi nước thì nhăn nhó cau có.