????ĐI DẠO PHỐ ĐI BỘ QUẬN 1 MÀ KO BIẾT ĂN GÌ THÌ CACAO DẰM LÀ 1 LỰA CHỌN KO TỒI ????????
✨Chỗ này mới đúng là Cacao dằm chính gốc mà dân mạng hay nhắc đến nè. Nằm trên tầng 1 chứ ko phải tầng trệt nha. Mà có lỡ ăn dưới tầng trệt thì cũng ko sao đâu :)) mình ăn dưới đó rồi, thấy cũng oke. Quay lại chỗ này, ly Cacao dằm trân châu đen bình thường sẽ là 25k. Thêm topping gì này nọ thì tăng giá lên thoi, tùy từng loại. Mình thì thích add thêm bánh flan ăn chung, ngon lắm nha
✨IG @myanhnguyenthi
Mình biết danh quán này lâu rồi mà còn bị chú ý cái bánh flan siêu to béo bên trên hơn cơ chứ cá nhân không thích cacao lắm với tổng thể món này rất rất ngọt ????
Mình đi ăn gần đây nên đi bộ lên mua , em mình uống ly đặc biệt còn mình thêm cái bánh flan lớn . Ta nói nó béo mịn như trên thiên đường nha . Cacao đắng nhẹ nhưng vẫn ngọt , rất nhiều thạch luôn , đủ loại cả . Cô chú bán hàng cũng dễ thương . Có vài ghế nhỏ ngồi lại và mua đúng lúc hổng bị kẹt shipper ???? Ly kia 30k còn thêm flan là chẵn 40k nghen !!
Chỗ này nằm trên tầng 1 lận, cũng hơi bất tiện, dưới tầng trệt thì đông người qua lại nên không thể để xe bậy bạ được, mất xe như chơi :)) Tốt nhất là đi 2 người, 1 đứa đi lên mua, đứa còn lại đứng ở dưới coi xe, đỡ phải tốn tiền gửi xe nữa :v Có vài bàn gỗ xếp dọc hành lang nên có thể ngồi lại uống.
Mình mua milo dằm trân châu thêm flan khổng lồ, giá tổng là 35k. Milo thấy cũng chưa đậm đặc lắm, chỉ mức thường thôi. Trân châu thì mềm xèo dở ẹc. Bánh flan được cái là bự và mịn chứ về độ béo và vị thơm của trứng thì chưa đến mức tuyệt hảo đâu. Nói chung thấy chỗ này bán milo dằm khá hot nên thử cho biết chứ với giá 35k và chất lượng như thế này có lẽ sẽ không quay lại, còn bạn bè nếu rủ thì vẫn đi cho vui :))
Cacao dầm vừa ngon vừa rẻ. Chỉ với 20k một ly đầy ụ, thêm topping 10k nữa thì phủ phê luôn.
Chỗ này chỉ khó khăn ở chỗ ngồi thôi.
Cơ mà vào mua rồi mang ra đi bộ cũng hợp lý.
[CACAO DẦM CHUNG CƯ 42***
Đợt về***vừa rồi tranh thủ món này bớt hot mình mới đi thử. Mình ghé quán vào khoảng 2h chiều mà đông lắm luôn nên mng xác định phải chờ 10-15p mới đến lượt mình nha ???? hôm đó mình với bạn ăn uống no quá nên cũng chỉ gọi một cốc Cacao Dầm (20k) không có topping gì cả. Vị cacao khá đậm, pha cùng với sữa nên ngọt ngào lắm nha. Phía trên có phủ một lớp bột cacao, khuấy đều lên uống cũng khá ngon. Nhưng nhìn chung cũng hông quá đặc biệt, chắc là thử thêm các topping đi kèm sẽ oke hơn. Add thạch hoặc trân châu giá sẽ tầm 5k nha, ngoài ra mình thấy còn có bánh flan nữa nghe bảo ngon lúm ????
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
Mona cacao dầm có vẻ hot từ rất lâu rồi nhưng gần đây mình mới được thử qua lời giới thiệu của 1 người bạn.
Quán nằm trên lầu 1 của chung cư nên khi order thì ngoài tiền ship còn thêm 5k tiền gửi xe nữa.
Mình thử món cacao dầm bánh flan khổng lồ gía 30k, ngoài ra còn có cacao dầm với các loại topping khách giá cũng trên dưới 30k thôi.
Ly cacao siêu to khổng lồ, bánh flan to, mềm và béo rất ngon, phần cacao dầm ngọt quá nên uống nhiều thì rất ngán.
Quán ruột luôn , hay ghé mua lắm , lên lầu 1 nha ở dưới k phải đâu. Ly caccao ko 20k , full thạch thập cẩm 30 k , thêm flan khổng lồ +10k
Flan ngon béo mịn siêu bự ăn đã lắm , mình thích flan ở đây cực kì luôn á lần nào cũng kêu
Thạch thập cẩm thì bt , ko đặc biệt mấy nên ko order thì hơn , thay bằng bánh flan ăn cho sướng hi hi hi
Đá full ly ha ha ha , nên ít xịt nước . Tóm lại ok sẽ quay lại dài dài