Cabin này là chỗ mở cửa sớm nhất trong cái Hùng Vương plaza này luôn ời. 7h30 là có thể ung dung cà phê sáng
Nay không gian quán có đặt thêm một khu phục vụ đồ ăn thường trực, bán mấy món dân dã như lẩu riêu bún đậu bún chả các loại
Giá cả: giảm 20% cho sinh viên. Cà phê 24k giảm 20% còn 20k. Nước ép cà rốt 32k. Mấy loại nước ép khác 35 38k
Cà phê: đem ra được chừng có nửa ly à :)) cà phê không thơm không sánh, nói chung là dở
Nước ép ở đây ngon nè, quán sử dụng rau câu trái cây tươi nên không có bỏ đường đúng ý mình luôn. Cà rốt ép khá đậm đặc nguyên chất nha. Táo thơm hay cam thơm cà rốt đều là những sự kết hợp rất ngon
Phục vụ kute
Vị trí: lầu 6 của Hùng Vương plaza nha
Không gian: tận dụng được khung cửa kính nên view lầu 6 ngồi ngắm xuống phố phường cũng thú vị lắm đó. Mình đến buổi sáng, quán không bật đèn, nên cảm giác hơi tối tối. Bàn ghế đa số bàn đơn, có 1 khu bàn gỗ ghế nệm khá riêng tư, có những bàn tròn để họp nhóm đông gia đình nữa
Phục vụ: sao mình thấy có 1 nhân viên à. Cabin mở cửa 7h30 sáng, sớm nhất trong cái plaza này luôn, nhưng mà cơm xanh thì 11h trưa mới có nhen, buổi sáng phục vụ bún bò phở gì thôi hà. Có vé CGV hay thẻ HSSV hình như được giảm 20% luôn á
Chất lượng: mình ăn cơm xanh đùi gà rô ti. Một phần cơm đem ra bắt mắt lắm nha. Cơm xanh nấu từ nước luộc cải bó xôi, hạt cơm dẻo thơm mùi rau. Ngon nhất là cái đùi gà, nhìn bóng bẩy hấp dẫn cực kì, thịt gà không bị khô tí xíu nào hết, ướp cũng rất đậm đà, thơm nức mũi, có hành tây hành lá xào bỏ lên cho đủ màu sắc bắt mắt nữa. Đùi hơi nhỏ, nếu chấm thêm thì sẽ hơi mặn, nhưng mà không chấm thì cũng uổng :))) vì nước chấm rất ngon, sốt sánh sền sệt, cay nhè nhẹ, thơm đúng kiểu Hoa. Phần cơm này còn có cái trứng opla và chén canh nữa. Canh rau cải nhiều cái chứ không hề lõng bõng nha
Cabin Deli mở ở Parkson cũng khá lâu rồi, nằm kế bên trường Wal street english ở tầng 6. Vì quán ko nằm trong food court của Parkson ở tầng 3, nên hơi vắng khách 1 tí, có thể là do nhiều người ko biết. Do thường ít ai lên tới tầng 6, mặc dù có rạp CGV ở tầng 7, nhưng khách thường đi thẳng thang máy lên tầng 7 luôn, nên đã bỏ qua 1 quán khá hấp dẫn này.
Quán rất rộng, có mặt tiền chính diện của parkson nhìn ra đường Hồng Bàng, ở đây view bao đẹp nha.
Có cơm trưa văn phòng, có lầu 1-2 người, bún bò huế nữa. Ăn ngon. Cà phê sữa hơi ít, nhưng thơm ngon.
Giá cả rất ok sơ với mặt tiền và view, bàn ghế cực tốt nha.
Nhân viên lịch sự nè.
Quán cafe này chung với bên Royal Garden luôn.
Nên đồ ăn là khỏi phải chê rồi. Được cái giá mềm hơn hẳn nha.
Thức uống cũng đa dạng và có đầu tư. Cái bingsu dưa hấu mình ăn có 55k à mà ngon, dưa hấu tươi và giòn ngọt.
Ngoài ra thì mình có gọi thêm món lẩu riêu cá chếp 225k thoi mà ăn quá chất lượng, bên royal sao thì nêm nếm ở bên này y như vậy, nhà mình khen quá chời. Không gian cafe trên này thoải mái, cũng mát mẻ hơn mấy food court bên dưới, có bàn ghế ngồi bắt wifi ngắm view đẹp đẹp.
Bữa nào sẽ ghé lại ăn tiếp món cơm xanh, thấy có khuyến mãi ăn cơm xanh sẽ được free 1 phần thức uống á, mà no quá rồi ko ăn nổi nữa.
Vị trí nằm trong Parkson Hùng Vương nên khá dễ tìm
Không gian quan rộng rãi
Nhiều thể loại bàn ghế
Nhưng view nhìn chung cũng chỉ tương đối được
Menu khá đa dạng về đồ ăn lẫn thức uống
Giá thuộc tầm trung
Thích uống các thể loại trà sữa ở đây
Vì mình thích vị phải hơi ngậy nên mình hay chọn socola
Nhân viên phục vụ mình cũng không quan tâm lắm nhưng nghe nhiều bạn chê về các tiếp khách cũng như nói chuyện với khác không đàng hoàng, mong quán xem xét nhắc nhở nhân viên của mình lại nha