Có hôm mình với em mình thèm cá viên chiên quá chạy sang đây thì thấy quán Anh chị em đông quá nên thôi tấp vô tiẹm Vinh ký luôn cho lành. Thấy mọi thứ cũng gần như y chang mà phục vụ nhanh, có chú thu tiền vui tánh nữa
Mấy món đồ chiên đều ổn hết, ngon nhờ nước chấm me tương ớt sa tế đó, mình thích nhất phô mai que :)))) lai rai xong hồi tráng miệng chè đậu là ngon lành. Có mấy món mì thì fail vì là mì gói bỏ mấy cục bột cá viên vào á
Mình ăn từ thời cấp 3, lâu rồi ko ghé. Quán vẫn như xưa , nhiều món hơn. Giá rất học sinh sinh viên luôn. Chủ quán dễ thương nữa. Đông lắm nhưng thái độ vẫn rất ân cần .
Hoành thánh to ngon, mỳ và thập cẩm cái nào cũng ngon, sạch sẽ. Súp , óc heo nhiều chất luợng. Gia đình 3 người ăn 3 món như hình chỉ có 80 mấy ngàn, trà đá miễn phí.
Sẽ ủng hộ tiếp .
Mình ăn cũng khá lâu rồi. Trước thì hay ăn bên ACM mà chị mình kêu qua đây test thử coi sao. Nhận xét đồ chiên cũng khá ngon, nước chấm cũng ổn lắm. Súp thì bên này ngon hơn ACM. Quán bớt đông và xô bồ hơn bên kia. Phục vụ nice.
Đồ chiên của quán ăn ổn, mình gọi phần thập cẩm, có trứng cút, đậu bắp, bò viên, tôm viên, há cảo,... thêm 1 phần sữa tươi chiên, món này mình chưa ăn bao h mà ở đây làm ăn cũng ok lắm. Tương chấm ko phải tương đen bt nha, tương quán tự làm thơm mùi sate. Chè khúc bạch thì bt ko đặc sắc lắm.
Đồ chiên do đặt mấy món chiên hay ăn nên ngon, thích cái nước chấm lạ lạ :-? mà nếu có thêm sa tế thì toẹt vời luôn, đồ chua thì chỉ có dưa leo, 1 số miếng bị đắng do trái dưa leo. Đồ chua mà phong phú hơn miếng thì ngon hơn. Nói chung bỏ túi thêm 1 chỗ bán đồ chiên ok mà giá cũng ok. Bị cái quán bỏ đồ chiên vào lúc quá nóng làm hộp nhữa nó chảy ra @_@ hơi ghê, dễ ung thư lém á.
Mình order 2 phần súp, mà khi giao tới, KO HỘP, KO MUỖNG, KO ĐŨA, thì ăn bằng cách nào ???
Khi quán bán thì nên suy nghĩ cho người ăn 1 chút.
Dịch vụ quá tệ
Thường thì mình mua về hoặc order thôi chứ ít khi ra quán ngồi ăn. Thấy quán rất nhiều món, cá viên chiên, mì, súp, chè... nói chung là menu rất phong phú, món ăn khá ngon và giá dễ chịu. Lần gần nhất mình đi 2 người gọi 1 dĩa cá viên chiên (gồm trứng cá hồi, đầu hủ phô mai, sò điệp, thanh cua, đậu bắp) + 2 súp óc heo + 2 ly chè 3 màu. Tổng thiệt hại 174k thôi. Mình chưa thử những món khác nhưng nhìn chung ở đây nêm nếm vừa miệng lắm. Nhân viên rất nhiệt tình, ko hiểu sao quán hơi vắng, trong khi quán kế bên cũng bán y chang thì đông nghẹt.