Mình và bạn định đi ăn há cảo cầu vồng nhưng tới nơi thì quán đóng cửa. Hai đứa không biết ăn gì thế là cứ chạy vòng vòng rồi thấy quán này nên ghé vô ăn thử.
Ấn tượng đầu tiên là quán rất vắng, chỉ có hai đứa mình, mặc dù đang là giờ ăn tối nên cũng hơi lo là sẽ dở. Rất may là cũng không đến nỗi.
_ Không gian: khoảng 6 - 7 bàn, cũng khá rộng rãi, ngồi ngoài đường sẽ mát hơn trong nhà.
_ Món ăn: nước chấm rất ngon, chấm với mấy viên thả lẩu rất hợp vị. Tuy nhiên về phần nước cà ri thì hơi cay nha, không có nước cốt dừa hay bột béo, nếu pha thêm chút vị béo nữa thì đúng là tuyệt hảo luôn.
_ Giá cả: hợp túi tiền, 2 đứa ăn hết 100k (bill như hình).
_ Dịch vụ: thái độ phục vụ khá tốt, còn hơi chậm.
Ai mê cà ri phải thử, quán sạch sẽ. Món này chắc Sài Gòn chưa ở đâu có đâu. Thích nhất bánh bao nhím bên trong có trứng cá mọi người nên thử món này, ngon lắm.
Bữa làm về ngang qua thấy lạ lạ, nên ghé vào thử, món ăn khá ngon và lạ mắt, nc dùng ko quá măn hay lạt, khá vừa miệng, thức ăn ngon miệng, ko ngán, có thể ghé để thưởng thức và cảm nhận, ko gian quán khá đơn giản vì mới mở nên có thể chưa chăm chút kĩ, ngoài ra thì khá là ok. Nói chung là quán bày trí đơn giản, ko cầu kì, thức ăn lạ mắt, nc dùng ngon và giá cũng khá ok, nên thử nha các bạn, ngon đó nha cả nhà ơi