Quán nằm ở tầng 1 của trung tâm thương mại V+ thuộc toà Hoà Bình Green City. Quán rất dễ tìm, chỉ cần đi từ cửa vào là nhìn thấy ngay ????
Về không gian: quán có không gian mở, màu sắc trang trí khá hoà hợp với không gian bên trong của TTTM, cũng tương đối nhiều chỗ ngồi, rộng rãi thoải mái.
Về menu: quán có phục vụ cả bánh và đồ uống, giá cả vô cùng hấp dẫn lun :))) trà 10k, cà phê tầm 15k nước ép tầm 18-25k. Mình đặc biệt thích chanh tuyết và chanh leo tuyết ở đây, chỉ 18k mà đc cốc to đầy, quá ngon bổ rẻ luôn :))). Bánh cũng khá nhiều lựa chọn, tầm 10-15k thôi, nhưng thường chỉ bán đến khoảng 7h, sau giờ đó mà muốn mua bánh thì phải xuống siêu thị V+ mua.
Tóm lại là ưng em cafe này lắm ấy ????
Được cái không gian thoáng đãng rộng rãi.
Bài trí bắt mắt nhưng lại ở sâu bên trong phía sau cầu thang nên khó thấy, phải để ý mới biết
Đồ uống thì chất lượng đi xuống thậm tệ
Trước uống còn muốn quay lại chứ giờ thì chắc chả bao giờ luôn
Mình và ax cho con đi đổi gió gọi 1 cafe sữa và 1 sữa chua đánh đá socola
Cafe thì nhạt toẹt ko có mùi cafe cũng chả có vị sữa luôn
Sữa chua thì chả thấy đá đâu cũng chả thấy socola đâu mà loãng như nước lọc lại còn lạnh ngắt chua loét. Ăn sữa chua ko cũng ko chua đến vậy, ko biết cửa hàng làm bằng loại sữa chua gì mà chua đến vậy.
Nói chung là ko quay lại nữa
Đồ ăn uống bình thường , nhân viên chưa dc chuyên nghiệp nhưng xét cho cùng thì giá rẻ thì cũng chỉ thế thôi. Đôi khi mình có viêch chớp nhoáng 10’ cũng chả gọi đồ uống j vẫn ngồi mà các bạn cũng chả phàn nàn j cả, thôi thì cái cũng có cái giá của nó các
Đồ ăn uống bình thường , nhân viên chưa dc chuyên nghiệp nhưng xét cho cùng thì giá rẻ thì cũng chỉ thế thôi. Đôi khi mình có viêch chớp nhoáng 10’ cũng chả gọi đồ uống j vẫn ngồi mà các bạn cũng chả phàn nàn j cả, thôi thì cái cũng có cái giá của nó các bác thích chuyên nghiệp va sang chảnh thì ko thích hợp lắm đâu.
Phong cách phục vụ rất kém , đồ uống hỏi đến cái gì cũng hết và thức uống cũng bthg khách hỏi thì mặt nhân viên khó đăm đăm aii mà dám gọi trong khi mình cũng bỏ tiền túi mình ra chứ có xin ăn xin uống gì đâu