Có hôm thèm trà sữa nên đến uống, vào quán thấy nhiều loại cà phê, hỏi chủ quán từng loại, anh chủ quán nhiệt tình chia sẻ về từng loại cà phê.
Mình thấy anh chủ tư vấn cà phê Arabica lạ lạ, nghe ảnh nói có vị chua thanh, nên kêu thêm riêng thử 1 ly uống. Anh chủ pha hẳn cho 1 ly cf nóng và 1 ly cf sữa cho mình thưởng thức. Nhiệt tình dễ sợ.
Nói chung là uống mấy loại ở đây rồi, thấy hợp vị. Giá cả thì tính ra là rẻ so với mặt bằng chung. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh.
Đã thử qua trà đào,trà đào vải và trà sữa ở quán! Nước rất ngon,đào mình đã uống rất nhiều nơi,nhưng đào ở đây nhập loại sịn nên uống rất ngon! Giá quá hợp lý và bé chủ quán dễ thương nữa! Sẽ ủng hộ quán dài!
Mình đi 6 người mà chưa hết 100k, mỗi người gọi mỗi món nhưng đều ok hết, giá lại rẻ mà tới xài wifi chán chê mê mỏi mới chịu về. Giá rẻ, chất lượng ok, sinh viên học sinh tụ tập thì ok khỏi bàn luôn