???? Hôm cuối tuần, Chang vs đám bạn đi hội chợ ở Nhà văn hóa thanh niên. Trời trưa nắng nên quyết định kéo nhau vô quán ngồi chơi. Đi đông đông nên cũng thử được kha khá món. Mà Chang thấy ở đây chủ yếu là các món về cà phê. Chang chọn món Pandan Machiato do thấy tên nghe lạ nên muốn thử. Chang thấy uống cũng thơm vs vị cũng hay hay. Lên mạng search thử thỉ mới biết pandan là lá dứa. Chang được uống ké Sinh tố dền sữa, tưởng khó uống nhưng lại dễ uống vô cùng nha. Bên trên còn có ngủ cốc nhai giòn giòn vui lắm. Cái mà Chanh thích nhất là cafe sữa dừa. Siêu thơm, siêu béo hòa quyện cùng cafe nên k bị ngấy. Ngoài ra bọn Chang còn gọi sữa chua cafe, sữa đá milk foam,... Nhìn các món ở đây dễ uống mà giá lại phải chăng nữa.
???? Ngoài đồ uống thì Chang còn bị ấn tượng bởi tone màu vàng của quán. Quán mang tên Ông Bầu nên trang trí đều là hình ảnh về bóng đá. Không gian thoáng, thoải mái. Có cả máy lạnh và ngoài trời. Nhân viên thì dễ thương và tư vấn nhiệt tình lắm. Hệ thống quán phủ sóng trên cả nước hơn 100 quán rồi ấy. Nên mình thấy cũng tiện cho mọi người muốn uống thử.
Dạo này ở nhà ba mẹ cứ rủ mình đi cà phê, hỏi ra là muốn đi quán cà phê Ông Bầu, thì ra ba mẹ đọc báo xong biết tới quán.
Vừa nghe tới uống 1 ly đóng góp 1k cho quỹ phát triển tài năng Việt là ba mẹ mình đòi đi liền, 2 ông bà sống tới tuổi này nên rất khoái làm từ thiện.
Nhất là cái gì liên quan tới tương lai con cháu, thế là mình liền dẫn 2 người đi. Nghe bố bảo cà phê ở đây ngon lắm, mình uống trà sữa. Hạt trân châu ở đây rất ngon.
Tới nơi mình sợ có nhiều bạn trẻ quá khiến ba mẹ ngại, nhưng không khí quán lại rất êm đềm đem lại cảm giác healing, dù cũng có các bạn trẻ nhưng đều đến vì sự chill của quán nên mọi người im lặng thưởng thức cà phê chứ không ồn ào ảnh hưởng gì cả.
Khu Quận 1 nhưng giá nước rất phải chăng, nhân viên phục vụ nhiệt tình, niềm nở rất có thiện cảm.
Hôm nay mình có thử món Detox Năng lượng đỏ khá là ngon. Sẽ ủng hộ quán lâu dài.
Nghe danh cà phê Ông Bầu đã lâu mà nay mới biết là do các Ông Bầu mở thiệt. Quán decor tranh các cầu thủ và Ông Bầu đẹp mê ly.
Và đúng là thế thật, bao nhiêu năm uống cà phê giờ mới thấy nó khác biệt.
Bình thường chỉ cần mình uống cà phê hơi nhiều 1 tí thôi là đã say rồi, cổ họng lợ không chịu nổi, nhưng cà phê Ông Bầu uống vào lại rất thanh nhẹ, không hề cảm thấy vị ngọt lợ nơi cổ họng.
Rất xứng đáng với câu “sống thật, cafe thật” của Ông Bầu đã gây dựng, mình sẽ đến ủng hộ quán thường xuyên
Tối nào mình cũng ra đây ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê và cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều.
Mình ít khi giới thiệu các quán cafe lắm vì sợ không hợp ý hay giá quá mắc sẽ khiến người ta không thoải mái, nhưng đặc biệt có quán cà phê Ông Bầu này là mình tự tin ai cũng sẽ thích.
Vì không khí của quán đem lại rất đặc biệt và giá cả lại rất phải chăng, đồ uống vừa ngon vừa rẻ. Nhân viên rất biết cách phục vụ nên ai cũng hài lòng.
Không gian quán rất đẹp nữa
Mình rất thích uống cà phê trứng nhưng do trước đây uống mấy quán rồi mà dở nên cũng ngại nhưng nghe đứa bạn cùng lớp bảo cà phê trứng bên này rẻ mà ngon nữa nên ghé uống thử.
Mình lên now thì thì thấy quá nhiều chi nhánh.Nên ghé thử chi nhánh bên Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Quán chuẩn bị nước rất nhanh.
Bọn mình uống cà phê trứng, nhìn ly cà phê trứng đẹp mê luôn nha còn rất thơm. Nhỏ bạn mình order trà đào ở đây cũng ngon nữa, miếng đào to cực luôn,mà quên không chụp lại. Chắc sẽ chuyển qua uống bên này dài dài.