Hmm... mình không rành về cà phê lắm vô vì view quán xịn xò thôi.
Mình gọi Cà phê dừa vì nhìn cái tên món muốn uống thử ghê, vị cũng dễ uống, vị cà phê dễ chịu, vị dừa thì rất thơm nữa, uống khá hài hoà chứ không như mình nghĩ.
Mình còn nghĩ dừa với cà phê sao mà uống chung được nữa nhưng mà uống xong rồi mới thấy ngon cực, i will back againnnn <3333
Tối qua off nên mình ghé order thử, đi ngang mấy lần thấy màu vàng bên ngoài quán xinh quá luôn mà giờ mình mới có dịp ghé thử, mình gọi sữa chua cà phê vì tên món khá lạ đối mình.
Do lần đầu thử nên mình order 100% đường 100% đá luôn. Lúc món ra khá bất ngờ vì thật ra vị dễ uống chứ không như tên, không quá ngọt nên thấy sự đúng đắn khi không giảm đường, mình sẽ rủ bạn quay lại lần nữa, à mình đi CN quận 4 nha.
Cho vào list quán vàng của mình ngay và luôn. Mình dễ bị kết mấy quán có màu vintage như này lắm, nhìn đẹp mà còn rất gần gũi.
Ban đầu mình còn không biết đến quán này nữa, xong được bạn mình dắt vô thử. Mà vô cái đổ luôn, view xịn, sang, giá rẻ ta nói nó rẻ gì đâu, nước ra cũng nhanh nữa.
Mà không hiểu sao có nhiều bạn complain***bảo vệ, nhưng lúc mình đến***bảo vệ dễ thương cực kỳ, còn dắt xe ra để mình có thể chụp hình với bức tường vẽ ở ngoài nữa.
Mình còn quyết tâm đi thử cho hết menu vì quá là đúng gout mình luôn, nên đi nên đi x100 lần nha.
Hồng trà milk foam ở đây đỉnh lắm mn ơi, mình thì không thích ngọt quá cũng không thích quá béo quá, mà món này thì phải oh my god 15s luôn á, chạm vào đầu lưỡi phát biết vị này làm ra cho mình uống chứ đâu nữa, rất rất thích, thiết nghĩ phải thử cho hết bằng được cả cái menu luôn.
Không gian quá đỉnh luôn, lên hình xịn phải biết. Nhân viên thì thân thiện. Quán đông mà luôn sạch sẽ là điều mình thấy okilaa nhất.
Hình như cà phê Ông Bầu có nhiều chi nhánh lắm, chắc mình sẽ thử chi nhánh khác nữa. luvvv
Bữa order trên Foody nhưng hôm nay có dịp ghé quán thử nè.
Nhìn chung thì menu quán khá đa dạng đó mn, bạn nào không uống được cà phê thì có thể gọi món khác nha, bạn mình gọi trà đào tại nó không biết uống cà phê, còn mình gọi Hồng trà Latte vì mình quen uống món này, đi hai đứa chưa đến 50k nữa mn, quá rẻ cho một cuộc tình.
Đi về phải tìm gấu gấp gấp để người yêu chở đi uống mỗi ngày luôn á.