Nay mình có hẹn bạn đi uống trà sữa ở quận 2 thì thấy 1 quán mới tên là cà phê Ông Bầu, trên con đường này thì 3 4 quán trà sữa san sát nhau và là điểm tụ tập của đám mình hằng ngày, nhưng nhìn thiết kế quán cà phê này khiến mình tò mò muốn vào thử xem sao.
Quán có màu chủ đạo là màu vàng, khiến mình liên tưởng tới Hội An nơi mình từng du lịch ghé qua, cả đám sống ảo chụp hình góc nào lên màu cũng lung linh, xin được recommend cực mạnh luôn.
Về nước uống thì mình order 2 ly năng lượng xanh và đỏ vì đang ưu đãi, vị nước thanh mát ra thì đúng với cái tên.
Mình thấy khá thích quán này. Giá ổn lắm, mình sẽ rủ bạn bè đến đây nhiều hơn.
Dạo này gần nhà mình mới mở quán cà phê Ông Bầu, đi ngang qua suốt thấy view đẹp quá mà chưa có dịp vào thử, mấy nay mới có thời gian ghé vào check in sống ảo
Ấn tượng đầu tiên là mùi cà phê thơm nức, thơm đến nỗi đi ngang cũng cảm nhận được mùi vị này.
Hỏi ra mới biết quán cam kết làm cà phê thật được trồng ở nông trường CADA, thì ra đó là lý do quán có mùi cà phê đậm đà đến thế.
Thế nên mình cũng order thử 1 ly cà phê uống xem cà phê sạch là như thế nào, nói thiệt là vị đăng đắng tới giờ vẫn còn trong cổ họng, nhưng thanh và nhẹ lắm các bạn ạ, mình nhấp từng ngụm nhâm nhi và thấy giọt cà phê như tan dần trong miệng, rất cafe and chill..
Thường thì buổi trưa mấy chị em trong văn phòng mình hay order trà sữa uống, nay sếp lại xách cả đám ra quán cà phê Ông Bầu mới mở gần công ty nên mình mới biết tới quán này, hỏi ra thì biết do sếp là fan của bóng đá nên sếp muốn ủng hộ hahaa
Lúc đầu nghe tên mình tưởng quán chỉ toàn cà phê, màu sắc lại khá cổ điển nữa, ai dè menu rất đa dạng và nhiều món chưa từng nghe tên bao giờ.
Mình thì vẫn trung thành với trà sữa, và thật sự là nó ngon ngoài sức tưởng tượng, hạt trân châu thơm dẻo khiến mình nhớ mãi. Thế là mấy bà trong team cũng bị nghiện luôn, kêu mốt chắc chỉ trung thành với quán này thôi quá
Mọi người nên đến và tự cảm nhận. Riêng mình chấm 5/5 nha
Quán thơ mộng theo phong cách Vintage, không gian ấm áp, phù hợp cho ai đang yêu hay nhóm bạn thích sự nhẹ nhàng yên tĩnh.
Quán mở nhạc khá là nice.
Mình đã đi 2 chi nhánh rồi, khá là dễ đi và dễ tìm nữa.
Mình hay đến quán ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên ở quận 1 hơn. Ở đây cũng rộng rãi, thoáng mát, kết nhất là nhiều cây xanh.
Chú bảo vệ dễ thương và hiếu khách. Mình thấy ai gặp chú cũng cười vì chú khá là vui tính.
Giá cả cũng khá phải chăng so với mặt bằng của quận 1, mà lại ngon, nhân viên và chủ quán thân thiện, nhiệt tình nên rất thích
Đã thành khách quen ở đây vì cực kì thích quán
Nay cuối tuần nên quán cà phê nào cũng đông và hơi ồn. Nhà mình quyết định tấp vào quán cà phê Ông Bầu này, hình như là quán mới mở.
Không gian quán ok, sạch sẽ, gọn gàng dù đông khách. Mới vào không biết uống gì thì nhờ nhân viên quán giới thiệu, bà chị mình uống sữa chua uống vải, em mình uống sữa đá milkfoam còn mình thì được giới thiệu uống món khá là đặc biệt của quán là “năng lượng đỏ” nó là nước dền với nha đam.
2 món kia thì ra nhanh, món của mình ra sau 1 tí vì chắc do trang trí kỹ, đẹp.
Giá cả ok tương đối so với các quán khác. Không thất vọng vì thức uống chất lượng, nhân viên nhiệt tình, dễ thương. Quán mới mở nhưng khá là đông, mong sau này quán càng thêm mở rộng và đông khách. Chắc chắn sẽ quay lại.