Mình thích những quán cà phê có khu vực gửi xe rộng rãi, thoải mái như ở Ông Bầu.
Cà phê view khá đẹp, quán màu vàng trông khá vintage và xinh xẻo.
Không gian và âm nhạc hòa hợp nên mình khá là thích.
Thức uống ngon và mình nhìn sơ qua về menu thấy nhiều món quá trời. Cái gì trên đời này cũng có từ trà đến sinh tố.
Có điểm trừ là đông quá huhu, bảo sao đồ uống ngon quá mà. Mình gọi cà phê sữa (sữa phải nhiều hơn cà phê mới chịu nha), bạn mình order trà ổi hồng hạt boba. Má ơi, hạt boba ngon cực, thật sự mình thấy hạt boba ở đây nó ngon thật mọi người ạ, lạ lạ và thấy khác hẳn so với những nơi khác.
Mọi người hãy đến thử và cảm nhận nha. Thấy còn nhiều đồ uống healthy cho những ai sợ mập nữa đó :))
Địa chỉ khá dễ tìm, bảng hiệu to và quán nổi bật nên không sợ khó tìm đâu nha.
Không gian quán rộng rãi, sáng sủa màu vàng nổi bật nhưng cách setup thì theo mình thấy khá là trang nhã. Quán gây ấn tượng với mình bởi slogan sống thật, cà phê thật.
Mình và đám bạn gọi thử cà phê xem như nào, có cà phê đen, cà phê sữa, sữa chua cà phê, sữa đá milkfoam,..
Trời đất ơi, từ 1 đứa khá dislike cafe mà bạn mình chuyển qua thích cafe Ông Bầu. Cafe đây khá ngon, vị đậm pha với sữa béo đúng chuẩn. Ngoài cafe thì ở đây cũng bán khá nhiều món, nhiều vị tha hồ lựa chọn.
Giá cũng rất phải chăng, nhân viên nice